Chồng bị tàu hỏa cán tử vong, vợ gào khóc nức nở giữa đường khiến ai cũng xót xa

0a3d5d4adb626c148ba4.jpg


Chứng kiến cảnh tượng chồng mình ra đi đột ngột sau tai nạn kinh hoàng, người vợ đau đớn ngã quỵ giữa đường, gào khóc thảm thiết khiến ai cũng phải rớt nước mắt

Sáng ngày 6/12, vào khoảng 7h45, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa phận xã Nghi Liên, TP Vinh (Nghệ An), cướp đi sinh mạng của một người đàn ông.

Nạn nhân là ông Phạm Văn Mưu (51 tuổi, trú tại xóm 8, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

cc1392b1b874dead512e.jpg


Theo thông tin ban đầu, ông Mưu vừa đi mua đồ về và đang đứng chờ người nhà ra đón. Lúc chờ, ông quyết định băng qua đường để đi vệ sinh. Thế nhưng do đang mải nghe điện thoại, ông không hề để ý một đoàn tàu đang lao tới theo hướng Bắc – Nam

Hậu quả là ông Mưu bị tàu cuốn vào gầm, kéo lê khoảng 50m và tử vong tại chỗ. Cảnh tượng tại hiện trường vô cùng thảm khốc, thi thể nạn nhân bị biến dạng hoàn toàn.

Ngay khi nhận được tin dữ, bà Phạm Thị Hoa (48 tuổi, vợ nạn nhân) cùng con gái vội vã chạy ra hiện trường.

28a7e0f464423db7dd75.jpg


Nhìn thấy thi thể chồng, bà Hoa đau đớn tột cùng, lăn lộn gào khóc thảm thiết giữa đường. Cảnh tượng đau lòng này khiến nhiều người chứng kiến không kìm được nước mắt

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top