Chồng bị nhốt trong "chuồng sắt" 3 năm trời: Câu chuyện gây sốc tại Thanh Hóa

CuaCute5486

New member
bb6012e21ffd49da2756.jpg


Một câu chuyện khó tin nhưng có thật đang gây chấn động dư luận: Ông Lê Văn Năm ở xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã bị nhốt trong chiếc lồng sắt dài gần 2m, rộng 1,2m và cao 1,2m suốt hơn 3 năm trời Đây chính là "chuồng cọp" mà vợ ông dùng để giam giữ, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Khi được cơ quan chức năng giải cứu, ông Năm (sinh năm 1967) đã kể lại câu chuyện đau lòng của mình: "Ngày 23/10/2015, bà Nghĩa (vợ tôi) cùng với 5-6 thanh niên bất ngờ bắt, trói và xích chân tay tôi. Họ mang đến một chiếc lồng sắt, nhét tôi vào trong rồi thuê xe công nông chở về nhà"

3e2214dc041cd3854549.jpg


Thời điểm bị chở về, ông Năm có kêu cứu nhưng không ai dám can thiệp vì sợ đám thanh niên "đầu xanh đầu đỏ" mà gia đình ông Năm mang theo. Từ đó đến nay, ông bị mất tự do hoàn toàn, sống tách biệt với thế giới bên ngoài. "Bây giờ được ra ngoài coi như tôi đã sống rồi. Tôi cũng không hiểu vì sao mẹ con nó lại nhốt tôi vào đó. Tôi mong cơ quan pháp luật hãy đòi lại công bằng cho tôi", ông Năm tâm sự.

Sau 4 ngày được giải cứu, sức khỏe của ông Năm vẫn còn rất yếu. Do bị giam giữ một chỗ quá lâu, chân ông bị teo, việc đi lại gặp nhiều khó khăn

8885df26bafca61df317.jpg


Ông Năm chia sẻ, lúc đầu có kêu la cầu cứu nhưng không ai đến giúp nên đành chấp nhận. Hàng ngày, vợ con vẫn cho ăn uống tương đối đầy đủ, mỗi bữa ngoài cơm canh còn kèm cả một cốc bia nữa.

Qua quan sát của phóng viên, ông Năm là người hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì của người bị thần kinh hay tâm thần cả

Phía bà Phạm Thị Nghĩa (vợ ông Năm) xác nhận việc nhốt chồng hơn 3 năm là sự thật. Tuy nhiên, bà lý giải rằng do ông Năm nghiện ma túy (heroin và ma túy đá) nên hai vợ chồng bàn nhau đưa vào đó để cai nghiện. Chiếc lồng sắt được hai vợ chồng đặt thuê thợ làm riêng. Nhưng khi hỏi thuê ai thì bà Nghĩa... không nhớ

Chiếc "chuồng cọp" được làm bằng những thanh sắt hình vuông rất chắc chắn, được đặt cách biệt trong một căn phòng ở tầng 2.

da58aab40f8d34257bdf.jpg


Plot twist là ông Năm khẳng định mình chỉ thích uống bia chứ chưa bao giờ dùng heroin hay ma túy đá. Việc bà Nghĩa nói ông nghiện và tự nguyện chui vào "chuồng cọp" để cai là hoàn toàn bịa đặt

Ông Nguyễn Duy Đào, Chủ tịch UBND xã Xuân Thiên cho biết, ngày 3/1/2019, sau khi nhận đơn tố giác của ông Lê Văn Nhung (anh trai ông Năm), xã đã báo cáo lên UBND và Công an huyện Thọ Xuân.

Sau nhiều ngày tuyên truyền vận động, đến ngày 6/1, lực lượng chức năng mới tiếp cận được để giải cứu ông Năm và bàn giao cho gia đình ông Nhung chăm sóc. Quan trọng là ông Lê Văn Năm không có tiền án tiền sự và cũng không nằm trong hồ sơ các đối tượng nghiện ma túy của địa phương luôn nha!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top