TraNana502
New member
Theo lời kể của anh Cấn Văn Minh, cha con ông Vũ Trọng Trung (người bị tố cáo hiếp dâm vợ anh Minh) đã chửi bới, hăm dọa anh một cách rất căng.
Anh Minh (trú tại tổ 5, ấp Thanh An, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long - Bình Phước) sáng 9-5-2014 đang nằm điều trị tại bệnh viện thị xã Bình Long với bên sườn phải bó bột cả một mảng.
Drama bắt đầu từ "lời mời uống rượu hòa giải"
Anh Minh kể lại: đêm 8-5, một người đàn ông tên Giới đi cùng con trai út ông Trung là Vũ Trọng Lộc (khoảng 14-15 tuổi) ghé nhà anh. Ông Giới hỏi han về việc vợ anh làm đơn tố cáo chuyện bị ông Trung hiếp dâm và có ý dàn hòa, nên rủ anh qua nhà ông Trung uống ly rượu với một người bạn của ông Giới. Anh Minh đồng ý nên chuẩn bị đi mua rượu.
Ngay lúc đó, Vũ Trọng Tiến (ngoài 20 tuổi, con trai đầu của ông Trung) chạy vào nhà anh Minh kêu em trai là Lộc đi về. Ra đến cửa, Tiến nói với anh Minh: "Trong ngày mai, nếu mày không qua xin lỗi bố mẹ tao, mày không sống nổi ở đất này".
Anh Minh tức giận đáp lại: "Mày hăm dọa tao à? Bố mẹ mày còn gì là danh dự để mà xin lỗi". Lập tức Tiến cầm viên gạch đập thẳng vào sườn phải anh Minh rồi bỏ chạy. Anh Minh đuổi theo khoảng 50m thì quay về gọi điện cho ban ấp, khoảng 15 phút sau họ đến.
Tình huống căng đét khi cha con ông Trung quay lại
Trong đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng và báo chí, anh Minh trình bày: "Sau đó ba cha con ông Trung quay lại, Tiến cầm dao phay hay mã tấu gì đó định chém tôi và được dân quân ôm giữ lại. Ông Trung cởi trần xông thẳng vào nhà định đánh tôi nhưng được anh Giới giữ lại.
Ông Trung còn có những lời lẽ thiếu văn hóa, gọi vợ tôi là 'con đĩ', xúc phạm danh dự, nhân phẩm gia đình tôi và lớn tiếng thách thức: 'Mày đi kiện chẳng thằng nào làm gì được tao'. Lộc, con trai ông Trung, cầm cục gạch hăm dọa: 'Mày đừng ở đất này nữa nha'".
Ba cha con ông Trung chửi bới một hồi rồi về. Khoảng 12 giờ đêm, anh Minh thấy đau dữ dội ở sườn phải nên nhờ người đưa đi cấp cứu.
Nguyên nhân sự việc từ đâu?
Theo anh Minh, nguyên nhân dẫn đến việc anh bị hành hung, gia đình bị cha con ông Trung hăm dọa là do trước đó vợ anh làm đơn tố cáo ông Trung hiếp dâm mình.
Ngày 5-5-2014, Công an thị xã Bình Long ra quyết định "thấy không có tội phạm hiếp dâm..." nên "không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ hiếp dâm... xảy ra tại tổ 5, ấp Thanh An, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long" theo đơn tố cáo của chị Hậu. Vợ chồng anh Minh không đồng ý với quyết định này, nên khiếu nại lên cấp cao hơn.
Lời người dân địa phương: "Không ai tự hại danh dự gia đình mình đâu"
Theo một số người ở ấp Thanh An, tuy chị Hậu tố cáo bị cưỡng hiếp không ai chứng kiến vì khu vực này chủ yếu là nương rẫy, nhưng sự việc này là có cơ sở bởi "không ai đem danh dự, nhân phẩm của gia đình mình ra để vu khống, tố cáo một chuyện không hay ho gì như thế".
Theo lời nhiều người dân, trước khi chị Hậu tố cáo bị hiếp dâm, ở khu vực này đã có nhiều nạn nhân bị đối tượng này cưỡng hiếp, một người bị hại có con năm nay khoảng 11 tuổi đang học lớp 5, nhưng không ai dám tố cáo.
Anh Minh mong được làm sáng tỏ sự việc, trả lại danh dự, nhân phẩm cho gia đình.
Nguồn: soha.vn