Chồng bị bắt quả tang ngoại tình 5 lần mà vợ vẫn chưa li dị, lý do khiến ai cũng phải gật gù

SuIu5527

New member
7bb6b24c187dbbd5e0c1.jpg


Dạo này trên mạng xã hội xuất hiện một câu chuyện dài chill phết về chị vợ đang mang bầu bắt quả tang chồng ngoại tình tận 5 lần 7 lượt với đồng nghiệp, nhưng vẫn chưa chịu li dị. Nghe có vẻ vô lý nhưng lý do của chị khiến ai cũng phải "respect"

Câu chuyện được kể lại như sau:

"Mình và chồng yêu nhau từ năm 3 đại học, anh ấy hơn mình 2 tuổi. Ra trường xong là kết hôn luôn. Mình nhỏ bé, không xấu, không tồi. Mình cá tính, biết điều và khéo giao tiếp, trẻ hơn nhiều so với tuổi 30, đặc biệt là hợp nói chuyện với đàn ông.

Chồng mình đẹp trai, cao ráo, có năng lực, hiền lành trong mắt người ngoài. Hồi yêu anh ấy luôn xin lỗi và làm lành trước. Cuộc sống vợ chồng bọn mình đẹp lắm. Mình đã thực sự hạnh phúc cho đến khi mang bầu bé thứ 2 được 4 tháng...

46ff95f9ac134e92aa4d.jpg


Lần 1: Một đêm sau khi "ân ái" xong, anh ấy lăn ra ngủ, mình cầm lấy điện thoại anh và phát hiện thấy anh thường xuyên gọi và nhắn tin cho 1 đồng nghiệp nữ rồi xóa. Và đó chính là con giáp thứ 13 của cuộc hôn nhân này. Lúc đó 2h sáng. Mình gọi anh dậy và hỏi thẳng: Nó là ai?

Anh ấy thừa nhận, đó là đồng nghiệp, chồng cô ta đi xuất khẩu lao động nước ngoài ít về, con cô ta 3 tuổi. Anh và cô ta có cảm tình với nhau rồi quá giới hạn một lần. Mình đau và khóc, con bé trong bụng mới có 4 tháng thôi

Mình nói li dị. Anh quỳ xuống khóc lóc van xin nói rằng trót dại, rằng anh không yêu cô ta. Mình đuổi anh ra khỏi phòng ngủ và nhốt mình trong phòng khóc. Anh ta thức cả đêm và viết cho mình một tờ giấy hứa hẹn và xin lỗi các kiểu.

b75ba3dae9f850012565.jpg


Lần 2: Anh có thói quen đi bộ thể dục quanh hồ (thói quen mới hình thành từ khi ngoại tình) và mình biết đi là để nhắn tin với bồ. Một vài ngày sau lần 1, anh lại đi bộ. Và mình đã theo dõi.

Cái gì đến phải đến, mình bắt được tận tay anh đang chat với bồ, mà nội dung thì mình không đọc được vì anh đã ném bể điện thoại ngay. Anh quỳ xuống ngay giữa lối đi bộ ven hồ, xin mình và giải thích rằng anh chỉ nói lần cuối để chấm dứt, nhưng ai tin được đây?

Mình bỏ về, anh chạy theo về đến nhà, mình tát cho anh một cái thật đau và nói: "Đủ rồi, ra tòa đi". Anh tiếp tục năn nỉ và mình lại tiếp tục trì hoãn việc ly hôn này.

b12fa0abae52cc61450f.png


Lần 3: Đến dịp đi du lịch của công ty anh. Anh đăng ký cho cả mình đi cùng nhưng sau những gì đã xảy ra, mình từ chối không đi nữa. Mình đã đặt vé đi Đà Lạt cùng hôm lịch đi của anh. Mình đi một mình. Đêm trước đó, mình gửi cho anh hình ảnh vé máy bay đi Đà Lạt của mình.

Anh gọi mình ra ngoài nói chuyện, trách hành động cảm tính không nghĩ đến con trong bụng. Anh không đi du lịch cùng công ty nữa, nhưng cũng không ở nhà. Anh lấy xe đi phượt 2 hôm. Còn mình thì thêm nghi ngờ.

Khoảng 20 ngày sau, cô ta nghỉ việc, cũng là lúc mình phát hiện ra anh liên lạc với cô ta qua game anh chơi, mình đọc được những lời yêu thương, còn lần ra họ share clip, hình ảnh qua một ứng dụng. Thậm chí, họ lén lút đi nhà nghỉ trong giờ hành chính

Mình bình tĩnh lưu lại tất cả, và gọi anh ta dậy nói chuyện. Vẫn như lần trước, anh ta lại quỳ, khóc và nói đủ thứ, xin mình không post lên mạng. Cô kia gọi điện khóc xin xỏ.

Mình đau và lúc này con trong bụng mình mới chỉ có 7 tháng, nó vẫn chưa chào đời. Có rất nhiều thứ sau đó nữa. Lần 4 và 5, không nói với ai. Một mình mình chịu đựng.

88699c919b3f7eada51a.jpg


Ai đó sẽ hỏi: Sao mình có thể kiên nhẫn đến như vậy? Còn chưa đủ để ly dị sao? Đương nhiên là quá đủ rồi. Mình chưa bao giờ bỏ ý định ly dị, nhưng ly dị lúc nào mới là khôn ngoan?

Lý do nghe có vẻ buồn cười, nhưng bằng mọi giá mình sẽ khiến cho anh ta làm vi bằng trước khi chuyện ly hôn xảy ra (trong trường hợp ly hôn sau này mọi tài sản chung thuộc về các con chung của chúng mình).

Hộ khẩu của chúng mình lại cùng nhà đẻ mình. Mình không muốn người ta đến nhà ông bà hòa giải, không muốn bố mẹ bị dị nghị. Mình làm hộ khẩu về nhà riêng để không liên quan rồi ly dị.

Em trai ruột mình làm đám cưới trong thời gian đó. Mình không thể biến cái đám cưới đó thành u ám được. Và vì con mình chưa chào đời, con lớn học mầm non, mình vẫn cần 1 người giúp việc để qua thời kỳ mệt mỏi nhất. Và nếu bạn đã giành được tài sản và con cái như mình rồi, thì điều khôn ngoan nên làm là lợi dụng đến khi nào không thể chịu được nữa.

Đến giờ con mình đã ra đời được 3 tháng rồi, chỉ còn đợi cái hộ khẩu nữa thôi".

66ecbfa24e53d5248e29.jpg


Dù đau đớn, buồn bã nhưng theo chị trong câu chuyện thì suy cho cùng kể cả có ly hôn cũng phải tỉnh táo và khôn ngoan để lựa chọn đúng thời điểm. Chính vì lý do bất ngờ như trên, bài viết được đăng đàn chưa bao lâu đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là hội chị em

Được đăng tải lại bởi 1 tài khoản Facebook cá nhân, bài viết hiện đang có được 10k lượt like và gần 10k lượt chia sẻ cùng hàng ngàn lượt bình luận khác.

Tất nhiên, đa số các comment đều cho rằng người vợ trong câu chuyện trên quá tỉnh táo để chịu đựng vì những gì tốt đẹp nhất cho con, cũng như là không làm mất mặt gia đình mình như: "Hay quá chị ơi", "chị thật bình tĩnh", "người mẹ tuyệt vời", "chị chịu đựng giỏi thật", "người vợ thông minh nhất của năm đây rồi", "không tha thứ nhưng cũng không chịu thiệt thòi, khâm phục"...

Tuy nhiên, một số ý kiến khác cũng cho rằng việc chịu đựng như mẹ bầu trên thật là căng thẳng, và không tốt cho sức khỏe tinh thần của mẹ cũng như thai nhi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top