HeoKiki6865
New member
Chị Rita Sarkar (28 tuổi) ở Ấn Độ vừa trải qua một bi kịch đau lòng khi phát hiện ra sự thật kinh hoàng: chồng đã lợi dụng ca mổ ruột thừa để... bán thận của chị vì thiếu tiền hồi môn
Cụ thể, Rita đã trình báo cảnh sát Tây Bengal về hành động tàn nhẫn của chồng mình là Biswajit. Hóa ra cách đây 2 năm, anh ta đưa Rita đến bệnh viện tư ở Kolkata với lý do mổ ruột thừa, nhưng thực chất là để lấy một quả thận của vợ đem bán. Lý do? Chỉ vì gia đình Rita không đủ tiền hồi môn khi họ kết hôn từ năm 2005
Theo Hindustan Times, cảnh sát Murshidabad, Tây Bengal đã bắt giữ người chồng và anh rể của Rita sau khi nhận đơn tố cáo. Họ đã lừa cô để lấy quả thận phải vì gia đình cô không đáp ứng được yêu cầu hồi môn. Suốt 12 năm sống chung, Rita liên tục bị gia đình chồng tra tấn, hành hạ về khoản tiền này. Cuối cùng họ đã tìm cách lợi dụng ca mổ ruột thừa để "giải quyết"
"Khoảng 2 năm trước, tôi bắt đầu đau bụng dữ dội. Chồng đưa tôi đến bệnh viện tư ở Kolkata và họ nói tôi bị viêm ruột thừa, chỉ cần phẫu thuật là khỏe lại", Rita kể lại. Nhưng plot twist là sau ca mổ đó, bệnh tình của cô không những không thuyên giảm mà còn trầm trọng hơn
Rita tiếp tục: "Chồng tôi bảo không được tiết lộ chuyện phẫu thuật ở Kolkata cho ai biết. Nhưng vì quá đau đớn nên tôi cầu xin anh ta cho đi khám, anh ta lại phớt lờ". Red flag tràn trề mà chị không hay
Cuối cùng, khoảng 3 tháng trước, Rita nhờ bố mẹ đưa đến bệnh viện Bắc Bengal và cả nhà sốc nặng khi phát hiện thận phải của cô đã... biến mất! Không tin nổi, cô tiếp tục đến một trung tâm y tế khác ở Malda và một lần nữa được xác nhận thận phải đã thật sự không còn
"Lúc này tôi mới hiểu tại sao chồng bắt tôi giấu kín chuyện phẫu thuật. Anh ta đã bán thận của tôi vì gia đình tôi không đủ tiền hồi môn", Rita nói
Rita đã nộp đơn khiếu nại tại đồn cảnh sát Farakka ở miền bắc Bengal. Vào thứ Hai tuần trước (5/2), người chồng Biswajit và anh rể Shyamal đã bị bắt, còn mẹ chồng của Rita đang bỏ trốn và bị truy nã
Người chồng đã thú nhận rằng quả thận được bán cho một doanh nhân ở Chhattisgarh. Một nhân viên cảnh sát cho biết: "Cảnh sát Murshidabad sẽ tiến hành điều tra bệnh viện ở Kolkata, nơi tiến hành phẫu thuật lấy thận". Ngoài ra, cảnh sát còn nghi ngờ vụ việc có liên quan đến đường dây buôn lậu thận và đang tập trung điều tra đặc biệt
Câu chuyện thật sự đau lòng và đáng sợ quá! Hy vọng Rita sẽ sớm được công bằng và những kẻ tội ác phải trả giá xứng đáng
Nguồn: kenh14.vn