Đang bầu bí tháng thứ 7, chị em mình cứ tưởng chồng lo lắng dẫn đi khám thai, ai dè... lại là chuyện hoàn toàn khác!
Chị em đây đang mang bầu bé thứ ba, còn khoảng 2 tháng nữa là "vượt cạn". Bé này là "bất ngờ" ngoài kế hoạch luôn á, nên hai vợ chồng đã thống nhất không sinh thêm nữa rồi. Thế mà mấy hôm trước, chồng kéo mình đến bệnh viện, không phải để khám thai đâu nhé, mà là một chuyện khác khiến chị em shocked vô cùng!
Kể từ ngày cưới đến giờ đã 6 năm. Con trai đầu giờ 5 tuổi, con gái thứ hai được 3 tuổi, còn bé út thì sắp chào đời rồi. 6 năm mà đã 3 đứa luôn, nên cả hai đều đồng ý là "dừng ở đây thôi, đủ rồi"
Hôm đó, chồng bảo dẫn mình đi khám sức khỏe. Nhưng plot twist là... anh ấy dẫn mình gặp bạn thân làm bác sĩ của anh, để "thuyết phục" mình thắt ống dẫn trứng luôn sau sinh! Lý do là sau sinh là thời điểm phù hợp nhất để làm thủ thuật này. Mình ngồi nghe bác sĩ tư vấn nhưng trong đầu chỉ toàn dấu chấm hỏi, cuối cùng bảo cần về suy nghĩ thêm thôi.
Về nhà là mình nổi giận lên luôn, mắng chồng nói dối mình ấy chứ! Anh ấy thì giải thích rằng: khi "yêu" anh không thích dùng BCS, mà kinh nguyệt của mình vốn không đều, nên anh lo sợ sẽ có thêm "tin vui" bất ngờ nữa. Anh bảo làm tiểu phẫu này hiệu quả và an toàn hơn uống thuốc tránh thai hay đặt vòng, vì anh đã research kỹ lắm rồi. Còn nói là nếu được thì anh cũng muốn thắt ống dẫn tinh bên anh, nhưng thời gian này công việc nhiều quá, phải cày cuốc kiếm tiền nuôi gia đình. Còn mình sau sinh ở nhà chăm con, có thời gian nghỉ ngơi phục hồi, nên phù hợp để làm tiểu phẫu hơn.
Nghe xong mình vẫn tức lắm, đòi ngủ riêng luôn! Mọi người trong nhà đều bảo mình nghĩ nhiều, hai vợ chồng ai làm cũng như nhau mà. Nhưng mình vẫn thấy tủi thân vô cùng ấy. Sinh con đã đau đớn rồi, giờ lại phải chịu thêm một ca tiểu phẫu nữa, chồng có nghĩ đến cảm xúc của vợ không?
Nguồn: soha.vn