FanBoy9321
New member
Buổi họp lớp như giọt nước tràn ly cho những vướng mắc trước đó trong hôn nhân của họ.
Yêu nhau lúc đầu ngọt như mía lùi, nhưng đến khi cưới xong rồi thì ai cũng có lúc thấy nhạt như nước ốc Đây là chuyện không thể tránh khỏi ở bất kỳ cuộc hôn nhân nào luôn.
Có người chọn cùng nhau ngồi lại tâm sự, bồi đắp tình cảm. Nhưng cũng có người lại đi tìm "hơi thở mới" bên ngoài cho đổi gió. Họ quên mất rằng người đang ở bên cạnh, cùng mình vượt qua bao sóng gió mới là người chân thành nhất. Họ bị thế giới đầy màu sắc bên ngoài cám dỗ, làm mờ mắt đến khi nhận ra thì đã muộn rồi. Và đó chính là cách cuộc hôn nhân của Tiểu Lam kết thúc đấy.
Trước khi lấy chồng, Tiểu Lam làm lễ tân ở một công ty nhỏ. Công việc chill phết, 9h-5h rất là thư thả nhưng lương thì... hơi bèo Cưới xong, chồng và nhà nội muốn cô tập trung việc mang thai, chăm sóc gia đình nên đề nghị nghỉ việc ở nhà làm fulltime wife. Là người thích ở nhà hơn là đi làm, Tiểu Lam nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Chuỗi ngày sau đó của Tiểu Lam cực kỳ... vô vị. Mỗi ngày cô đều cày game và lướt phone đến nửa đêm, sáng hôm sau ngủ đến trưa, đợi chồng đi làm rồi mới dậy. Buổi trưa gọi đồ ăn delivery, buổi chiều rảnh thì đi shopping, mỗi ngày đều quẹt thẻ chồng như không ngày mai
Tiểu Lam thấy cuộc sống này quá là thoải mái. Nhưng thời gian trôi đi, chính chồng cô cũng dần hết kiên nhẫn, ngán ngẩm với người vợ "ăn không ngồi rồi" này rồi.
Ủa sao lại nói vậy khi chính anh ta đề nghị vợ nghỉ việc? Thực ra, khi đàn ông muốn vợ ở nhà làm nội trợ, chắc chắn anh ta không có ý bắt vợ phải vùi đầu cả ngày trong bếp. Nhưng ít nhất anh cũng mong có một bữa sáng đơn giản trước khi đi làm, một bữa tối nóng hổi sau ngày làm việc mệt nghỉ. Thế nhưng Tiểu Lam thì không phải dạng đó.
Một lần nọ, chồng Tiểu Lam về nhà mà bếp vẫn lạnh tanh. Nhìn vợ đang mải mê cày game, anh nổi đóa luôn Anh nói thẳng rằng nếu biết Tiểu Lam lười biếng, cả ngày chỉ biết game với shopping như vậy thì sẽ không bao giờ lấy cô làm vợ.
Nghe chồng nói, Tiểu Lam bắt đầu tỉnh ra rằng mình cứ thế này thì không ổn rồi. Để xoa dịu drama trong gia đình, cô dần thay đổi bằng cách chuẩn bị bữa sáng và bữa tối chu đáo hơn. Chồng Tiểu Lam cũng không phải người keo kiệt, thấy vợ dần cải thiện nên lại ngọt ngào như thuở mới yêu.
Cuộc sống như vậy kéo dài khoảng 5 năm. Tiểu Lam ở nhà lâu cũng thấy buồn chán còn hôn nhân của chồng cô cũng ngày càng nhạt nhòa. Hơn nữa đã nhiều năm mà cả 2 vẫn chưa có con. Nhìn vợ cả ngày loanh quanh ở nhà mà không đi làm cũng không có con để chăm, người chồng không khỏi sốt ruột.
(Ảnh minh họa)
Hai vợ chồng từng chạy nhiều bệnh viện để chữa hiếm muộn nhưng không có kết quả. Các bác sĩ đều khẳng định sức khỏe ổn, không vấn đề gì. Thế nhưng gia đình chồng Tiểu Lam cũng gây áp lực đấy chứ. Họ mong có cháu nội mà mãi không thấy nên thái độ với con dâu không còn warm như trước nữa
Bản thân Tiểu Lam cũng thử tìm việc bên ngoài. Tuy nhiên khi biết kinh nghiệm làm việc của cô ít ỏi, ở nhà đã nhiều năm thì ai nấy đều e ngại và từ chối. Hơn nữa tuổi tác cũng là một rào cản, công việc hiếm hoi mà cô có thể làm là nhân viên phục vụ ở nhà hàng hoặc bán hàng ở siêu thị. Nhưng làm sao mà Tiểu Lam lười biếng lại có thể sẵn lòng làm công việc đó chứ?
Thái độ của chồng với Tiểu Lam cũng ngày càng lạnh lùng. Ngày thường anh về muộn, ngày cuối tuần dù ở nhà cả ngày nhưng cả 2 gần như không nói chuyện với nhau. Cuộc sống hôn nhân ngột ngạt như vậy nhưng cô lại không dám chia tay.
Hôm đó, Tiểu Lam đang nằm dài xem tivi ở nhà thì nhận được điện thoại từ một bạn đại học. Bạn này báo tin cả lớp tổ chức họp lớp nên rủ cô về tham gia. Đang phiền muộn chuyện chồng con nên ngay khi được mời tụ tập bạn cũ, cô ngay lập tức oke luôn
Đến ngày hẹn, Tiểu Lam ăn mặc và makeup cẩn thận. Vì chưa sinh con nên cô trông khá trẻ so với bạn bè cùng tuổi, nhan sắc cũng ưa nhìn nên sau khi đánh phấn lại càng xinh đẹp.
Hôm đó cả lớp hẹn nhau ở một nhà hàng sang xịn. Vừa ngồi xuống, Tiểu Lam nhận ra người ngồi cạnh mình chính là chàng trai năm ấy cô từng crush nặng. Hồi đó cả lớp biết cô thích anh nhưng không dám thổ lộ, giữ kín trong lòng. Giờ gặp lại trong tình cảnh này, gương mặt Tiểu Lam đỏ bừng lên, trông càng rạng rỡ
Sau bữa tối, mọi người quyết định đi hát karaoke, Tiểu Lam cũng có mặt. Tại đây, không khí trở nên sôi động và thoải mái hơn hẳn. Cả lớp đều nhớ cô từng rất thích người bạn cũ nên nửa đùa nửa thật rằng 2 người nên ôm nhau, coi như ước nguyện năm xưa được thực hiện. Sau vài lời từ chối, Tiểu Lam và người đó ôm nhau một cái trong tiếng reo hò.
(Ảnh minh họa)
Đúng lúc đó, bao nhiêu ấm ức hôn nhân của Tiểu Lam bỗng dưng ngập tràn, cô òa khóc nức nở trong vòng tay người cũ Một vài người thấy cảnh này liền trêu chọc, nhanh tay chụp ảnh đăng lên MXH nhưng Tiểu Lam không để ý lắm. Vì mọi người đều uống ít nhiều nên cô cùng vài bạn nữ đã book khách sạn gần đó ngủ lại qua đêm.
Hôm sau, khi về nhà, Tiểu Lam thấy căn nhà trong tình trạng bừa bộn, chồng cô ngồi trên ghế sofa hút thuốc. Dường như anh đã ngồi đó cả đêm...
Hóa ra một trong số những người bạn đi họp lớp với Tiểu Lam lại quen biết với chồng cô. Sau khi anh ta đăng ảnh lên MXH, khoảnh khắc cô và người cũ ôm nhau mừng mừng tủi tủi đã bị chồng cô nhìn thấy rồi
Cuộc hôn nhân của 2 người vốn đã có vấn đề nên sự việc này như giọt nước tràn ly. Chồng Tiểu Lam không chịu tin rằng hình ảnh kia chỉ đơn thuần là ôm bạn cùng lớp, không vương vấn chút tình cảm nào. Mặc cho vợ cố gắng giải thích, anh nhất quyết đòi ly hôn.
"Tất cả đã được tung lên mạng như vậy mà cô vẫn khẳng định không liên quan gì đến anh ta ư? Tôi không dám ở cạnh một người vợ như cô nữa. Ly hôn đi! Càng sớm càng tốt!" - chồng Tiểu Lam nói.
Cuối cùng, cuộc hôn nhân khốn khổ cũng đi đến hồi kết.
Tiểu Lam không dám tiết lộ lý do với ai nhưng không tránh khỏi drama, người khác vẫn biết chuyện và cho rằng cô là người không biết giữ gìn
Thực ra, cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã rất mong manh rồi. Nhưng thay vì tìm cách cứu vãn mối quan hệ thì cô lại ôm người đàn ông khác trong tay. Dù có tình cảm hay không thì điều này cũng khó mà chấp nhận được.
Trong một cuộc hôn nhân bình thường, khi 2 người rơi vào tình cảnh này thì phải xem liệu còn chỗ nào để "quay đầu", hàn gắn tình cảm hay không. Nếu không còn chỗ để quay đầu thì 2 người cũng chẳng còn yêu nữa, cuộc hôn nhân này không cần phải giữ lại làm gì.
Hôn nhân là để mang lại hạnh phúc cho con người. Nếu nó chỉ đem đến những cãi vã bất tận, thời gian sống chung quá bí bách và áp lực thì việc dừng lại kịp thời mới là lựa chọn tốt nhất đấy
Nguồn: Sohu
Nguồn: kenh14.vn