FanMimi1807
New member
Dư luận Thái Lan đang vô cùng bàng hoàng trước vụ việc nghiêm trọng vừa xảy ra, khi một người đàn ông bị cáo buộc bắn chết vợ ngay sau khi bị bắt quả tang có hành vi đồi bại với con gái riêng của cô
Vụ án rúng động khiến ai cũng phẫn nộ
Một vụ việc kinh hoàng tại Thái Lan đã khiến netizen nước này không thể tin nổi: một người chồng đã nổ súng bắn chết vợ ngay trước mặt mẹ vợ và các con. Nhưng động cơ đằng sau mới thực sự khiến mọi người phẫn nộ tột độ
Theo thông tin từ tờ The Thaiger, vụ việc xảy ra tại tỉnh Samut Prakan gần thủ đô Bangkok vào rạng sáng thứ Sáu ngày 13/3. Khoảng 0h30, Đồn cảnh sát Phra Samut Chedi nhận được tin báo có tiếng súng nổ tại một căn nhà trong khu vực.
Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện chị Rattiya Saeng-in (34 tuổi) đang trong tình trạng nguy kịch với vết thương do súng bắn vào đầu và bụng. Mặc dù được đưa đến bệnh viện và cấp cứu tích cực, nhưng do mất máu quá nhiều, chị Rattiya đã không qua khỏi chỉ sau 30 phút
Bà nội kể lại phút giây kinh hoàng
Bà Apa (69 tuổi), mẹ của nạn nhân, đã khai với cảnh sát rằng hung thủ chính là chồng của Rattiya - tên Chaiwasit Kaewphakdee (42 tuổi). Hắn ta đã nổ súng bắn vợ ngay trước mặt bà và hai đứa cháu: một cậu bé 10 tuổi (con chung của hai vợ chồng) và một bé gái 15 tuổi (con riêng của Rattiya).
Sau khi gây án, Chaiwasit đã bỏ trốn cùng bé gái 15 tuổi trên chiếc xe máy Honda Wave màu đỏ đen. Chiếc xe này sau đó được tìm thấy bị bỏ lại cách hiện trường khoảng 300m.
Sự thật đau lòng được hé lộ
Chị gái của nạn nhân cho biết Rattiya và Chaiwasit đã sống chung được khoảng 8 năm. Trước đây, cả gia đình sống tại Sisaket (tỉnh Isaan), nhưng sau đó Rattiya chuyển về Bangkok để làm nhân viên giao đồ ăn. Hai đứa trẻ vẫn ở lại với Chaiwasit ở Sisaket, cho đến khi gần đây bé gái 15 tuổi chuyển về Bangkok để đi học.
Khi được ở riêng với mẹ, bé gái mới dám kể lại sự thật đau lòng: em đã bị cha dượng Chaiwasit cưỡng hiếp nhiều lần Rattiya đã chia sẻ chuyện này với chị gái và họ lên kế hoạch kiện Chaiwasit về tội tấn công tình dục. Để tiến hành các thủ tục pháp lý, Rattiya yêu cầu ly hôn nhưng hắn ta đã từ chối thẳng thừng và phủ nhận mọi cáo buộc.
Nghi phạm đầu thú sau khi bỏ trốn
Cảnh sát đã rà soát camera CCTV và phát hiện Chaiwasit đã đổi từ xe máy sang xe bán tải màu đen, đang di chuyển về hướng tỉnh Sisaket - quê nhà của hắn. Sau đó, Chaiwasit đã tự liên lạc với cảnh sát và bày tỏ ý định đầu thú. Cảnh sát đã sắp xếp gặp hắn tại một trạm xăng ở Bangkok.
Truyền thông Thái Lan đưa tin Chaiwasit phủ nhận việc cưỡng hiếp con gái riêng của vợ, khẳng định kẻ hiếp dâm thực sự là một thiếu niên khác ở Sisaket. Nghi phạm còn biện minh rằng hắn giết vợ vì cho rằng cô không chung thủy và liên tục đòi ly hôn
Nguồn: soha.vn