Ối trời ơi, drama này căng đét! Hoàng bro này xài toàn chiêu cao tay để "ăn phở" ngay trước mắt vợ, còn được cô vợ ủng hộ nhiệt tình, nấu đồ bồi bổ cẩn thận lắm á. Nhưng mà đau thế này thì phải trả giá cho xứng chứ nhỉ?
Thật ra thì Thy vốn biết chồng mình đam mê bóng đá từ lâu rồi. Hồi còn yêu nhau, có lần nàng còn đi xem anh thi đấu ở giải công ty nữa cơ.
Dù không am hiểu môn thể thao vua cho lắm, nhưng nghe mọi người đồn thì Hoàng chính là "chân sút số 1" của công ty, sếp nào cũng mê tít luôn đó!
Gần đây, anh chàng này đề xuất với vợ là đã tìm được hội anh em mê bóng đá trên diễn đàn, muốn xin phép vợ cho đi tập 3 buổi/tuần, mỗi buổi 3 tiếng.
Ban đầu Thy cũng hơi phân vân, vì nghĩ cường độ tập như vậy có vẻ hơi nhiều. Lại còn sau giờ tan sở nữa, chắc mệt lắm. Nhưng mà Hoàng năn nỉ, hứa hẹn đủ thứ, thế là Thy đành "nghe vợ" thôi.
Và phải công nhận, cứ đến ngày đá bóng là anh chàng siêng năng vô cùng: chủ động tắm cho con, làm việc nhà đủ thứ, rồi 7 giờ tối mới đi.
Chỉ có một điểm hơi sus là anh luôn tắm trước khi đi chứ không phải sau. Thy cũng từng hỏi, thì Hoàng giải thích: "Đi làm rồi ra đường xe cộ khói bụi, tắm qua cho sạch sẽ, thoải mái chạy mới sung mà em!"
Nghe cũng hợp lý phết, nên Thy không nghi ngờ gì. Còn chăm sóc chồng tận tình nữa cơ!
Nhìn anh ăn ngon lành mấy món bồi bổ nàng nấu, Thy vui lắm luôn. Hi sinh chút thời gian cho chồng thì có gì đâu nhỉ?
"Anh Hoàng siêng tập luyện ghê ha? Tuần nào cũng thấy chạy quanh sân sau bể bơi ấy", câu nói của chị hàng xóm khiến Thy như sét đánh ngang tai.
Hỏi kỹ thì mới biết chị này nhiều lần thấy Hoàng chạy bộ ở khu chung cư cách nhà một ngõ.
Lạ nhỉ? Đá bóng xong rồi còn chạy nữa thì sức khoẻ kiểu gì vậy trời? Mà gần nhà có chỗ tập sao không tập lại đi xa thế kia? Nghĩ càng nhiều Thy càng thấy ông xã mình toàn điểm khả nghi.
Tối hôm đó, Thy vẫn giữ vẻ bình thường. Trước khi đi "đá bóng", Hoàng tắm nhanh trong 15 phút - đủ để Thy lục soát điện thoại chồng rồi đấy!
Nhưng tiếc là không tìm được gì đáng ngờ cả. Thôi thì phải theo dõi tiếp vậy! ️
Hai ngày sau, lại đến lịch "đá bóng". Hoàng báo hôm nay team liên hoan nên về muộn tí.
Đây cũng không phải lần đầu đội bóng tụ tập, nên Thy gật đầu ok luôn. Nhưng lần này nàng phát hiện một cái tên trong danh bạ: "anh đội trưởng".
Đây là người mà Hoàng chỉ nhắn tin chứ không bao giờ gọi điện. Tuy nội dung toàn về bóng đá, nhưng Thy đọc sao cứ thấy vibe nó sai sai ấy.
Nàng lấy ngay sim rác ra gọi thử mấy lần, và ơ hay... lần nào cũng giọng con gái bắt máy!
Xâu chuỗi hết mọi manh mối lại, Thy không còn nghi ngờ gì nữa. Chồng nàng đang "ăn phở" kìa!
Đáng sợ thật đấy, Hoàng xài đủ mọi chiêu trò tinh vi để "ăn phở" ngay trước mũi vợ, còn được Thy chăm sóc tận răng răng nữa chứ. Nỗi đau này phải "thanh toán" cho bõ thì thôi!
"Nay đổi sân Ngọc Anh gần công ty nhé. Chiến thuật 2, sơ đồ đội hình 4-2-3-1", Hoàng đọc tin nhắn từ "anh đội trưởng" mà vui như được mùa. Đừng tưởng Thy ngu ngơ mãi nhé. Coi đi rồi biết...
Chờ mãi không thấy tin gì, Hoàng nhanh chóng tắm rửa chuẩn bị đi. Trước khi đi, Thy còn báo nay sẽ cho con về ngoại chơi 2 ngày cuối tuần.
Vậy là Hoàng tha hồ "đá bóng", không cần bó buộc trong 3 tiếng ngắn ngủi đó nữa rồi! Một lúc sau có tiếng gõ cửa, người Hoàng mong chờ nhất đã đến rồi, lâu thế này phải phạt thôi!
"Em... em, sao em lại ở đây?", Hoàng tái mặt khi thấy Thy xuất hiện trước cửa phòng nhà nghỉ.
Hoá ra Thy đã bí mật đổi số "anh đội trưởng" trong máy chồng sau khi research kĩ càng. Còn tin nhắn kia cũng là Thy mất mấy ngày nghiên cứu cách nhắn tin của họ mới soạn được mấy dòng tinh vi ấy đó!
May mắn là Hoàng không nghi ngờ gì, vì Thy biết chắc hai đứa này đều đang phải lén lút - ông thì dối vợ, bà kia thì trốn chồng. Hơn nữa, trước khi đổi số, Thy cũng đã chặn số của "đội trưởng" kia rồi!
"Tôi chỉ muốn xác minh mọi thứ vì không nghĩ anh lại xảo quyệt đến vậy. Có một tờ giấy ở nhà đang chờ anh ký đấy", Thy khoanh tay đanh thép, dù trong lòng đang sóng gió.
Nguồn: soha.vn