Này các bạn ơi, chuyện này nghe mà sởn da gà luôn á! Cái chết là điều không ai tránh khỏi, ai cũng biết vậy. Nhưng mà đang khóc thương người thân thì bỗng nhiên... người đó "sống lại"? Nghe như phim kinh dị nhưng lại có thật 100% luôn đó!
Cô gái trẻ tên Neysi Perez sống ở La Entrada, Honduras đã trải qua một câu chuyện ám ảnh đến không tưởng. Đêm đó, cô tỉnh dậy lúc nửa đêm để đi vệ sinh thì bị bất tỉnh luôn. Người ta đồn là do nghe tiếng súng nổ mà hoảng quá. Khi ba mẹ thấy con gái sùi bọt mép, họ lại nghĩ con bị "ma nhập" (bruh moment thật sự ). Họ vội gọi tu sĩ trong làng đến làm lễ trừ tà, nhưng mà không thấy khá hơn tý nào.
Cả nhà hoảng loạn đưa Neysi đến bệnh viện. 3 tiếng sau, bác sĩ thông báo cô đã... chết lâm sàng rồi. Lúc đó Neysi còn đang mang thai 3 tháng nữa chứ . Gia đình đành đưa cô về chôn cất trong đau thương.
Nhưng plot twist kinh hoàng đến rồi! Một ngày sau tang lễ, anh chồng Rudy Gonzales ra thăm mộ vợ thì nghe thấy... tiếng la hét và đập rầm rầm từ trong quan tài. OMG!
"Khi tôi chạm tay vào mộ phần của Neysi, tôi nghe thấy tiếng gì đó bên trong; tiếng đập rầm rầm, tiếng kêu gào giúp đỡ. Đã một ngày kể từ khi Neysi qua đời. Tôi không thể tin được. Hóa ra cô ấy chưa chết", Rudy kể lại mà nghe mà rợn người.
Cả nhà cuống cuồng gọi người đến đào mộ ngay. Khi mở quan tài ra, mọi người shock nặng vì cơ thể Neysi vẫn còn ấm và còn cả nhịp đập nữa! Chỉ có mấy vết xước ở trán và ngón tay - chắc là do cô cố gắng thoát ra trong tuyệt vọng .
Nhưng mà câu chuyện không có happy ending như phim đâu các bạn ơi... Sau khi được đưa ra ngoài, Neysi chỉ sống thêm được vài tiếng đồng hồ rồi thở ra hơi cuối cùng. Gia đình vô cùng tức giận với các bác sĩ, cho rằng con gái họ đã chết vì ngạt trong quan tài cả một ngày trời. Nếu phát hiện sớm hơn thì có khi đã kịp cứu .
Nguồn: kenh14.vn