Vừa qua kỳ thi đại học căng não, giờ các bạn lại phải đối mặt với cuộc đua chọn ngành - chọn trường không kém phần "drama" Để không bị "lạc trôi" trong mớ thông tin khổng lồ, mình xin góp ý vài tips chọn trường - chọn ngành cực kỳ hữu ích cho các bạn nè!
Nghe theo trái tim - đam mê và sở thích là trên hết
Ngành học là thứ bạn phải "hẹn hò" suốt 4 năm trời, ngày nào cũng gặp, và còn "đi cùng nhau đến cuối con đường" - tức là cả sự nghiệp luôn á. Nên nếu không thực sự yêu thích, đam mê thì hỏi sao mà chịu nổi?
Nhiều bạn vẫn còn mông lung không biết mình thích gì, đam mê là cái gì luôn. Thì thử nghĩ xem nhé, những việc bạn hay làm hàng ngày là gì, những thói quen tuy nhỏ nhưng "gắn bó trọn đời" với bạn - chúng nó sẽ "spoil" tính cách và sở thích của bạn đấy! Hoặc làm mấy bài test tâm lý trên mạng cũng được, biết đâu sẽ "mở ra chân trời mới"
Chương trình đào tạo có "xịn sò" không?
Trường đại học chất lượng tỷ lệ thuận với giá trị tấm bằng của bạn sau này đó nha! Học có "ăn được" gì hay không phụ thuộc nhiều vào đội ngũ thầy cô. Hãy lên các trang tuyển sinh tìm hiểu kỹ về trường, về đội ngũ giảng viên - đừng "lười xem" nhé!
Ngoài ra, mỗi trang web của trường đều có đăng khung chương trình đào tạo. Bạn nên xem thử mình sẽ được học những môn gì, có "match" với thực tế không, nó giúp ích gì cho career sau này. Chương trình đào tạo là "big deal" đó, đừng coi thường nhé!
Học phí và số tín chỉ - "khóc thét" hay vừa túi tiền?
Học phí đại học không phải con số "đùa chơi chơi" với nhiều gia đình học sinh Việt Nam đâu nhé. Mà còn có thể tăng theo từng năm nữa chứ! Hãy tính toán kỹ xem kinh tế gia đình mình thuộc loại nào, ba mẹ mình có đủ chi cho mỗi học kỳ không.
Nhớ liên lạc phòng thư ký trường để biết chính xác học phí bao nhiêu, và tìm trường khác nếu "lực bất tòng tâm". Bạn cũng có thể đi làm thêm kiếm tiền nếu thực sự "phê" ngôi trường đó!
Nhu cầu tuyển dụng và cơ hội thăng tiến - đừng "all in" vào ngành "hot hit rồi nguội"
Chọn ngành dựa trên nhu cầu nhân lực của xã hội là "must" nếu muốn sau này dễ kiếm việc. Học ngành ít được tuyển dụng thì dù giỏi đến mấy mà người ta không cần thì vẫn "thất nghiệp chán đời" thôi
Cho nên hãy research thật kỹ những ngành phù hợp với bản thân, xem các bảng xếp hạng ngành có nhu cầu tuyển dụng cao trên các trang báo uy tín để biết thị trường cần gì, từ đó "vừa lòng" nhà tuyển dụng vừa đảm bảo việc làm cho chính mình!
Gần hay xa - đó là câu hỏi! ️
Với các bạn ở thành phố lớn có nhiều trường tốt thì học gần nhà vừa tiện đi lại vừa không phải xa gia đình. Còn các bạn ở tỉnh hay thành phố nhỏ thì hãy xem xung quanh vùng mình có thành phố nào có trường "ổn áp" không, rồi mới nghĩ đến chuyện đi xa hơn. Vì học xa nhà là quyết định "trọng đại", liên quan đến chi phí đi lại, nhớ nhà, thời gian về không nhiều... toàn là "trở ngại" cả đấy!
Cơ sở vật chất - có "xịn xò" không?
Hãy tìm trường có cơ sở vật chất đầy đủ, đáp ứng mọi thứ bạn cần trong quá trình học. Trường có sân chơi như thế nào, điều kiện phát triển năng khiếu ra sao?
Bạn cũng nên để ý các CLB, đội nhóm ở trường để phát triển bản thân toàn diện hơn. Đặc biệt chú ý phòng chức năng, phòng thí nghiệm nếu liên quan đến ngành học. Dù sao bạn cũng phải được "hưởng" xứng với số tiền bỏ ra chứ!
Năng lực bản thân - "tự biết mình mấy cân mấy lạng"
Chỉ có đam mê thôi chưa đủ để "cày" 4 năm đại học đâu! Dù yêu thích đến mấy nhưng nếu học quá khó, không đủ sức theo thì một thời gian bạn sẽ "kiệt sức" và đam mê cũng "bay màu" dần. Bạn phải học ngành đủ sức để gặt hái thành công, vượt qua khó khăn và cạnh tranh trong môi trường giảng đường thì mới có kiến thức "xịn" hỗ trợ cho công việc sau này.
Hãy dùng kết quả học tập làm "chỉ số" để chọn ngành phù hợp. Đừng "mơ màng" những ngành khó, yêu cầu cao nếu sức học chỉ ở mức trung bình. Cũng như đừng chọn những ngành cần vận động nhiều nếu sức khỏe không cho phép - vì sức khỏe mới là "vàng" nhất!
Tự mình quyết định - đừng để ai "đại diện" cho tương lai của bạn!
Phụ huynh luôn mong muốn con mình thành công nên hay dùng "quyền uy" để định hướng con học ngành mình muốn hoặc ngành gia đình có thể "xin được việc". Điều đó không hẳn sai, nhưng nếu bạn nghe theo mà chẳng có chút đam mê nào thì liệu có "survive" đến lúc tốt nghiệp không?
Hoặc nếu bạn thấy theo gia đình cũng "ổn" thì cứ học đi, còn những thứ bạn thích có thể thực hiện qua các khóa học ngắn, tham gia các tổ chức liên quan, và sau này khi đã thành công bạn có thể quay lại làm điều mình muốn. Chỉ là đừng "sai lầm" ở khâu chọn ngành - vì nó là tương lai của bạn đấy!
Nguồn: kenh14.vn