Chôn sống trẻ em lúc nhật thực để "chữa bệnh" - hủ tục rợn người ở Ấn Độ khiến dân mạng sốc nặng

SocMimi3307

New member
b8977b5e5630f2a2bf98.jpg


Ơ kìa, nghe đã thấy rùng mình rồi các bạn ơi! Những bậc phụ huynh mê tín ở làng Taj-Sultanpur, Ấn Độ, đã làm một việc cực kỳ kinh khủng - chôn con mình xuống đất trong lúc nhật thực với niềm tin là có thể chữa khỏi bệnh tật. Kiểu gì cơ chứ?

Trong đoạn video gây sốc lan truyền trên mạng, các bé đang khóc thét lên vì bị chôn cả thân mình xuống đất bốc mùi hôi thối, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ xíu ngoi lên khỏi mặt đất thôi. Nhìn mà thương tụi nhỏ quá đi!

Hoá ra đây là một hủ tục cổ xưa tại làng Taj-Sultanpur, khi những người lớn mê tín tin rằng việc chôn con cái trong khoảnh khắc nhật thực hiếm có sẽ "chữa bệnh" cho chúng. Vô lý vô cùng luôn!

f5976c4c10a0cf002697.jpg


**Nhật thực là gì mà drama thế?** ☀️

61097a81b744888e6589.jpg


Để các bạn hiểu nha, nhật thực là hiện tượng mặt trăng lọt vào giữa trái đất và mặt trời, khiến mặt trời bị che khuất một phần hoặc toàn bộ.

Vào ngày 26/12 vừa rồi, khắp Trung Đông và Châu Á xuất hiện hiện tượng nhật thực bán phần cực đỉnh. Do mặt trăng ở xa trái đất hơn nên không che hết được mặt trời, tạo ra cảnh tượng "vòng lửa" xung quanh mặt trăng - aesthetic lắm nhưng mà...

**Sự thật đau lòng đằng sau**

2797cad48a82bea3e088.jpg


Người dân làng Taj-Sultanpur cho biết TẤT CẢ các bé bị chôn sống đều là trẻ khuyết tật. Cha mẹ của các em tin rằng bằng cách chôn con mình trong khoảnh khắc nhật thực, các bé sẽ được "chữa khỏi". Nghe mà muốn khóc luôn á!

db17920e4187273cde65.jpg


Theo báo cáo của trang Deccan Herald, các bé từ 3 đến 6 tuổi (OMG còn nhỏ xíu!) khóc dữ dội khi bị chôn từ cổ trở xuống trong bùn đất có ngấm phân dê. Hàng loạt bài báo đưa tin rằng các bé đang phải vật lộn chịu đựng sức nóng tỏa ra từ phân dê trong đất. Tức á!!!

Cha của một bé gái chia sẻ: "Chúng tôi đã làm theo lời của những người lớn tuổi. Vì việc điều trị y tế không giúp ích gì nên chúng tôi mới quyết định thử điều này. Chúng tôi không biết liệu nó có chữa được con mình hay không, nhưng dù gì cũng phải thử".

Ủa trời ơi, thay vì tin vào khoa học thì lại...

92ecad94b844762ac414.jpg


**May mà có người can thiệp kịp!**

6345819b83331110b74b.jpg


Khi cảnh sát và công chức quận được báo tin về tình hình nguy cấp này, họ đã chạy đến hiện trường để giải cứu các bé kịp thời.

Một số nguồn tin chính thống xác nhận có ít nhất 3 em nhỏ bị chôn: Puja Khemaling (5 tuổi), Sanjana Suryakanth (3 tuổi), và Kaveri Mallappa (11 tuổi). Ngoài ra còn có ít nhất 3 em khác chưa xác định được danh tính cũng bị bắt thực hiện hủ tục kinh hoàng này.

91ca4ffd1610f3bbe631.jpg


Plot twist: Không chỉ trẻ em, một người lớn cũng bị thi hành hủ tục này luôn!

Sau khi được giải cứu, cha mẹ của các em đã được cảnh sát cảnh báo nghiêm khắc là KHÔNG ĐƯỢC thực hiện bất kỳ nghi thức tương tự nào nữa (đúng rồi, cấm luôn đi!).

Chủ tịch Ủy ban Phúc lợi Trẻ em, bà Reena D'Souza, cho biết tất cả các em nhỏ sẽ được chăm sóc y tế đúng cách. Mong các bé sớm hồi phục!



**Điều đáng buồn nhất...**

Đáng lẽ, nếu không có hủ tục kinh khủng kia, những em nhỏ làng Taj-Sultanpur cũng đã có một buổi tối thật diệu kỳ khi lần đầu được tận hưởng khoảnh khắc siêu nhiên của vũ trụ.

Vào Ngày Tặng quà (26/12) vừa qua, rất nhiều người ở Ả Rập Saudi, miền nam Ấn Độ, Sri Lanka, Pakistan, Thái Lan, Malaysia và Indonesia đều cùng ngước nhìn lên bầu trời khi mặt trời tạo thành vòng lửa tuyệt đẹp quanh mặt trăng.

Tại thủ đô Banda Aceh của Indonesia, hàng ngàn người đã reo hò và vỗ tay khi mặt trời biến thành quả cầu tối trong hơn hai phút, khiến bầu trời chìm trong bóng tối.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top