Mỗi độ mùa tuyển sinh về là drama "chọn ngành hay chọn trường" lại nổ ra rầm rộ trên các group học sinh 12 đấy các bạn ơi! TS Nguyễn Thị Quốc Minh từ Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQG TP. HCM có những chia sẻ cực thật và hữu ích về chuyện này nè!
Theo chị Minh thì câu hỏi này không chỉ đơn thuần là điền nguyện vọng cho xong việc đâu nhé. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến cả hành trình 4 năm đại học và luôn cả con đường sự nghiệp sau này nữa đó!
Trường top = auto thành công?
Phải công nhận là giờ đa số các bạn gen Z đều nghiêng về việc chọn trường có tiếng hơn. Nghe cũng hợp lý thôi, vì trường xịn thì đủ thứ xịn luôn: giảng viên giỏi, cơ hội thực tập ngập mặt, mạng lưới alumni khủng, tấm bằng cầm ra là có vibe luôn
Nhưng mà đợi đã! Plot twist đây rồi...
Ngành học mới là main character trong câu chuyện này đấy! Vì sao ư? Vì đó là thứ bạn phải "bạn cùng phòng" với nó 4 năm trời trên giảng đường, và cũng là nền tảng để bạn kiếm cơm sau này luôn.
Nếu cứ "cố đấm ăn xôi" vào trường danh tiếng mà học ngành không hợp, không thích thì hậu quả là gì? Mất động lực học, học đối phó, chán nản, thậm chí phải bỏ ra học lại từ đầu - tốn cả tiền lẫn thanh xuân luôn á!
Vậy giải pháp là gì? Tìm "điểm giao nhau" thôi!
Theo chị Minh thì đừng cực đoan chọn trường bằng mọi giá hoặc chọn ngành mà bỏ qua chất lượng đào tạo. Best choice chính là tìm được sweet spot: ngành phù hợp + môi trường học tập tốt!
Trường tốt là bệ phóng thật, nhưng ngành học mới là thứ bạn sẽ gắn bó lâu dài. Nếu chọn sai ngành chỉ vì "nghe tên trường xịn xò" thì có khi phải mất thêm vài năm nữa để "quay xe" đấy!
Thực tế là nhiều bạn đứng trước "ngã ba đường": theo đuổi đam mê ở trường vừa tầm, hay nhắm mắt nhảy vào ngành "lạ hoắc" chỉ để có cái tên trường top? Không ít bạn điền nguyện vọng vào ngành chưa hiểu gì hết, chỉ vì nó "đeo mác" trường xịn và điểm chuẩn fit với mình
Nhưng mà cũng có exception nhé!
Với những bạn chưa hiểu rõ bản thân mình, chưa biết thích gì, định hướng mơ hồ thì việc ưu tiên môi trường tốt cũng reasonable đấy! Vì ở trường chất lượng cao, bạn sẽ có nhiều cơ hội explore: học liên ngành, song ngành, tham gia câu lạc bộ, đi trao đổi... Từ đó mà dần dần hiểu mình hơn và điều chỉnh được định hướng.
Nói chung là môi trường tốt + chương trình linh hoạt sẽ như một chiếc la bàn giúp bạn tìm được đích đến phù hợp
Tips từ chị Minh dành cho các bạn thí sinh:
Dù chọn ngành hay chọn trường, remember rằng phải research kỹ nhé! Tìm hiểu về:
• Chương trình đào tạo chi tiết
• Chuẩn đầu ra là gì
• Cơ hội việc làm thực tế ra sao
• Khả năng học lên cao học
• Xem có phù hợp với năng lực cá nhân không
• Kỹ năng có thể chuyển đổi sang nghề khác được không
Chỉ khi nắm rõ info này thì mới tránh được cái bẫy "chọn theo trend" hoặc "theo đám đông" được đó!
Bottom line:
Chọn trường hay chọn ngành không phải là bài toán "hoặc/hoặc" tuyệt đối. Điều quan trọng nhất là phải hiểu rõ bản thân, hiểu ngành nghề, hiểu văn hóa trường và "đọc vị" được thị trường lao động.
Quyết định đúng đắn không phải là vào được trường top nhất hay ngành "hot" nhất, mà là lựa chọn phù hợp nhất với năng lực, sở thích, điều kiện và mục tiêu dài hạn của chính bạn!
Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, các bạn sẽ bắt đầu đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo rồi đó. Cân nhắc kỹ và chọn khôn ngoan nhé! Fighting!
Nguồn: svvn.tienphong.vn