Chọn ngành gì để giúp đời nhiều người nhất? Câu trả lời từ nữ sinh Thái Nguyên sẽ khiến bạn bất ngờ

Nguyễn Thị Linh Chi (sinh năm 2000) - cô gái đến từ xứ "Đệ nhất danh trà" Thái Nguyên, hiện đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành Công tác Xã hội tại trường Đại học Lao động Xã hội.

Hành trình của Chi với sàn diễn bắt đầu khá sớm nha! Năm 16 tuổi, cô nàng đã được nhà trường chọn làm đại diện tham gia cuộc thi thanh lịch cấp thành phố và ngay lập tức ẵm luôn giải "Gương mặt khả ái nhất" Từ đó, cuộc sống của Chi bắt đầu bận rộn với các hoạt động chụp hình, làm MC, diễn kịch, quay quảng cáo... Thêm vào đó còn có giải thưởng nghiên cứu khoa học-kĩ thuật lĩnh vực hóa sinh, giải ba kể chuyện về Bác Hồ, giải bạc trình diễn trang phục dân tộc tại liên hoan văn hóa Thái Nguyên. Đúng là "con nhà người ta" thật sự!



Chạm đến vương miện ở tuổi 17

Năm 17 tuổi, Chi lại được nhà trường tin tưởng cử đi tham gia cuộc thi "Thanh niên thanh lịch thành phố Thái Nguyên 2017". Quyết tâm không phụ lòng mọi người, Chi đã dành thời gian tập luyện và trau dồi kiến thức chăm chỉ. Và kết quả? Vương miện Hoa khôi cùng giải ứng xử hay nhất đã thuộc về cô nàng 17 tuổi này!

Tại sao lại chọn Công tác xã hội?

"Lựa chọn học khoa Công tác xã hội cũng là một cái duyên" - Chi chia sẻ. Qua những lần đi làm tình nguyện, thăm các mẹ Việt Nam anh hùng, trung tâm bảo trợ xã hội... Chi nhận ra có rất nhiều người đang cần sự giúp đỡ ngoài xã hội. Nếu chỉ là tình nguyện viên thôi thì chỉ giúp được trong phạm vi nhất định. Nhưng khi có kiến thức chuyên môn về công tác xã hội, tham gia vào các tổ chức hoạt động thì giá trị và sự lan tỏa sẽ lớn hơn rất nhiều đấy!

Chi chọn trường Đại học Lao động Xã hội vì đây là nơi đầu tiên đưa chuyên ngành Công tác xã hội vào giảng dạy ở Việt Nam.





Chọn một ngành được coi là khá mới mẻ ở Việt Nam, Chi cũng gặp không ít khó khăn khi nhiều người xung quanh thấy lạ lẫm với chuyên ngành này. Có người còn hoài nghi và khuyên Chi nên học các ngành "hot" hơn như kế toán, quản trị kinh doanh... Nhưng Chi nghĩ rằng: "Khi đã lựa chọn học ngành gì mình cũng phải có tình cảm, niềm yêu thích với nó thì mới có thể đồng hành lâu dài được." Đúng rồi đấy! ✨

Lên đại học, một cánh cửa mới mở ra với mong ước được đi nhiều nơi, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, tư vấn cho họ cả về tâm lý lẫn đời sống hàng ngày. Yêu nghề nên Chi tham gia đầy đủ các buổi học, học thêm từ tài liệu thầy cô tặng, nghe các câu chuyện trên giảng đường về nghề công tác xã hội và càng thêm trân trọng những người làm công việc cống hiến cho xã hội này.



Cách thức học đại học thay đổi nhiều, lúc đầu Chi cũng hơi bỡ ngỡ và choáng ngợp. Nhưng dần dần đã quen với việc phải chủ động hơn, tư duy và sáng tạo hơn. Và giờ đây, là sinh viên năm 2, Chi thấy lựa chọn ban đầu của mình khi chọn khoa Công tác xã hội là hoàn toàn đúng đắn!

Trở thành học trò của 3 NSND đình đám

Năm nhất đại học có một dấu ấn mà Chi không bao giờ quên - đó là ngày cô nàng lấy hết dũng khí nộp đơn thi tuyển lớp diễn viên truyền hình do báo Sinh Viên Việt Nam và Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam (VFC) tổ chức. Happy ending là thông báo trúng tuyển được đăng lên cùng ngày với lần đầu tiên Chi xuất hiện trên trang bìa số 15 của báo Sinh Viên Việt Nam! Được làm học trò của 3 NSND nổi tiếng NSND Hoàng Dũng, NSND Lan Hương, NSND Trọng Trinh là niềm vinh dự lớn lao của Chi.



Khoảng thời gian đó tuy hơi vất vả, bận rộn nhưng được làm điều mình yêu thích, Chi cảm thấy tuổi trẻ của mình cũng khá "dữ dội" luôn nè! Sáng học trên giảng đường, chiều tranh thủ đi chụp hình, quay quảng cáo và tối thứ 3, thứ 6 có mặt ở VFC học diễn xuất. Tối về nhà lại vội vàng mang sách vở ra kiểm tra bài tập, chuẩn bị cho ngày hôm sau. "Tuổi trẻ, thời sinh viên chỉ có một lần trong đời nên mình mong muốn lưu lại được nhiều khoảnh khắc, kỉ niệm đẹp đẽ nhất" - Chi chia sẻ.





Dream big - Ước mơ diễn viên kết hợp công tác xã hội

Về tương lai, Chi muốn trở thành một diễn viên, được đóng các bộ phim truyền hình. Khi đã là diễn viên nổi tiếng và có sức ảnh hưởng, cô nàng muốn dùng sức ảnh hưởng đó để thực hiện công việc là nhân viên công tác xã hội, áp dụng kiến thức trên giảng đường đại học và lan tỏa nó rộng rãi hơn. Để thực hiện được điều đó thì phải cố gắng, kiên trì và không ngừng học hỏi từng ngày thôi!

"Thời sinh viên là khoảng thời gian đẹp nhất, nhiệt huyết nhất, nhiều mơ mộng, hoài bão nhất và cũng là quãng thời gian đáng nhớ nhất. Vì vậy khi còn trẻ, còn nhiệt huyết cháy bỏng chúng ta hãy sống hết mình, học tập hết mình, tham gia các hoạt động, phong trào để tuổi thanh xuân thời sinh viên thật đáng nhớ" - Chi gửi gắm đến các bạn trẻ.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top