Chọn ngành Dược và bắt đầu hành trình trưởng thành từ những điều nhỏ nhỏ ✨

c8b2531d105efcb0ca77.webp


Nguyễn Phương Linh (sinh năm 2008) - cô bạn freshman đang theo học tại trường CĐ Dược Trung ương Hải Dương. Ngay từ cuối cấp 3, Linh đã bắt đầu brainstorm về ngành học, công việc tương lai và cuối cùng chốt luôn ngành Dược vì match với sở thích cá nhân

Chọn Dược vì đam mê thật sự

Từ những năm cuối THPT, Phương Linh đã bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ nghiêm túc về việc chọn ngành. Sau khi research kỹ lưỡng, bạn ấy phát hiện mình yêu thích lĩnh vực Dược và mong muốn theo học một ngành vừa hợp với sở thích, vừa hướng tới công việc ổn định và có thể giúp ích được nhiều người. Thế là Linh quyết định apply vào ngành Dược tại trường CĐ Dược Trung ương Hải Dương.

Nhìn lại ba năm cấp 3, Linh kể rằng quá trình học của mình cũng có những lúc khá tough. Một số môn chưa phải thế mạnh, trong khi áp lực của kỳ thi tốt nghiệp và việc lựa chọn hướng đi sau THPT từng khiến cô lo lắng vô cùng. Trải qua những giai đoạn đó, Linh dần realize ra rằng kết quả học tập cần được tích lũy bằng sự cố gắng trong cả quá trình chứ không phải một sớm một chiều.

"Mình nhận ra rằng, kết quả không đến từ việc mình giỏi ngay từ đầu mà từ sự cố gắng từng ngày. Mình học cách kiên trì hơn, nhìn nhận những điểm còn hạn chế của bản thân và cố gắng cải thiện từng chút một", Linh chia sẻ.

5b40a9e706fd502cf39a.jpg


Sau khi tốt nghiệp THPT, việc bước vào môi trường cao đẳng mở ra cho Linh một chapter học tập hoàn toàn mới. Là sinh viên năm nhất, cô đang từng bước làm quen với kiến thức chuyên ngành Dược cũng như phương pháp học tập khác hẳn so với trước đây. Linh cho rằng bản thân vẫn còn nhiều điều cần học và muốn coi những khó khăn trong quá trình này là cơ hội để tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm.

Muốn bắt đầu từ những việc nhỏ nhất

Trong quá trình học tập, Linh cho biết cô luôn trân trọng sự hướng dẫn của thầy cô. Những lời chỉ bảo, động viên hay yêu cầu nghiêm khắc đều giúp cô nhận ra những điểm bản thân cần improve.

Bên cạnh việc học, cô cũng có những suy nghĩ khá sâu sắc về trách nhiệm của người trẻ. Theo Linh, sống có ích không nhất thiết phải bắt đầu bằng những việc to tát mà có thể xuất phát từ cách mỗi người ứng xử và thực hiện trách nhiệm của mình trong cuộc sống hằng ngày thôi.

"Đôi khi, đó chỉ là biết giúp đỡ một người khi họ cần, có trách nhiệm với công việc của mình, sống tử tế và sẵn sàng đóng góp trong khả năng của bản thân. Mình muốn bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, bởi mình tin rằng, nhiều hành động nhỏ cùng nhau cũng có thể tạo nên những thay đổi tích cực", cô chia sẻ.

dd185c9a8dc3662cedd5.jpg


Từ trải nghiệm bản thân, Linh cho rằng mỗi người có một quá trình trưởng thành khác nhau, vì vậy không nên quá stress khi bản thân chưa đạt được kết quả như mong muốn.

"Đừng quá sợ việc mình chưa giỏi hay chưa biết mình sẽ đi đến đâu. Mỗi người đều có một tốc độ trưởng thành khác nhau. Điều quan trọng là đừng ngừng cố gắng và đừng bỏ cuộc chỉ vì mình đang đi chậm hơn người khác", Linh nói.

Với motto "Cứ cố gắng từng chút một, rồi mình sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình", Linh lựa chọn focus vào những mục tiêu trước mắt và từng bước hoàn thiện bản thân trong những năm học sắp tới

(Ảnh: NVCC)

f117f24f5b111c7ab657.jpg


fdbb25b1c5cb4f5b1fff.jpg


f8a540f51c3891e7ca42.jpg


2f30fd0f4369fcdd0aeb.jpg


1c0ca81045efb753e59c.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top