Chọn cứu vợ hay mẹ giữa sóng thần: "Đau đến mức không chịu nổi"

98f8cb61b64ce1c621a5.webp


Rạng sáng 23/12, một trận sóng thần kinh hoàng đã ập vào các bãi biển du lịch và thị trấn ven biển ở 2 đảo Sumatra và Java, Indonesia, khiến hàng trăm người thiệt mạng vì bị nước cuốn trôi. Thương tâm quá đi mất

78029aac418b99cb6082.jpg


Trong khoảnh khắc sinh tử đó, anh Udin Ahok, 46 tuổi, đang sống ở làng Way Muli nằm trên bờ biển đảo Sumatra, Indonesia đã phải đối mặt với một lựa chọn tàn nhẫn nhất đời người: cứu vợ đang chới với giữa dòng nước dữ hay cứu mẹ già đang nằm trong nhà. Nghĩ thôi đã thấy đau lòng rồi

Kể lại thời điểm định mệnh đó, tối 22/12, anh Udin vừa nằm xuống giường sau một ngày làm việc mệt nhoài thì bất ngờ sóng thần ập đến không báo trước.

964eb9167430f063412f.jpg


86dc0d520b6a8820c054.jpg


Trong cơn hoảng loạn tột độ, anh chợt nhớ ra mẹ già và con trai 1 tuổi đang ngủ say trong nhà. Anh Udin cố gắng hết sức để tới chỗ hai người thân yêu trong tình thế nguy cấp. Nhưng ngay lúc đó, anh lại nhìn thấy vợ mình đang vùng vẫy giữa dòng nước hung dữ, suýt nữa là chết đuối ngay trước mắt anh rồi

Không kịp suy nghĩ, anh lập tức đưa vợ đến chỗ an toàn. Nhưng khi quay lại định cứu mẹ và con trai thì đã quá muộn. Cơn sóng lớn đã tràn vào vùng ven biển xung quanh eo biển Sunda, khiến hơn 400 người dân vô tội bị nhấn chìm.

7fd8be4d013f4ab2dd0a.jpg


707e9980f42aae378343.jpg


Sau khi cơn sóng dữ đi qua, vợ chồng anh Udin đã đến trại tạm trú ở một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Lau nước mắt, anh chia sẻ đầy đau đớn: "Tôi không đủ thời gian để cứu mẹ và con trai. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi chẳng làm được gì để cứu họ. Chuyện này thật sự quá sức chịu đựng của tôi. Giờ tôi chỉ mong mẹ và con sẽ được Chúa đón nhận thôi"

2bdfb35e11e76bf95eed.jpg


08d9c528c30250726c44.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top