Ơ kìa, té ra toilet không phải nơi ghê rợn nhất trên máy bay? Một nghiên cứu mới của Travelmath vừa "bóc phốt" sự thật gây sốc về độ bẩn trên máy bay nè các bạn ơi!
Đội ngũ vi sinh học đã mang theo đồ nghề đi "quét" vi khuẩn từ 5 sân bay và 4 chuyến bay của hai hãng hàng không lớn. Kết quả phân tích khiến ai cũng phải giật mình luôn!
Cụ thể nha, nút xả nước trong toilet trên máy bay có chỉ số vi khuẩn trên diện tích 6,4 cm2 (CFU/inch2) là 265. Dây an toàn và các nút điều chỉnh quạt thông gió cũng có lượng vi khuẩn tương tự với nút xả toilet thôi.
Nhưng plot twist ở đây: bàn ăn trên máy bay trông clean lắm nhưng thực ra lại là ổ vi khuẩn khủng khiếp với chỉ số 2155 CFU/inch2 - cao gấp 8 lần luôn á!
Lý do là sao? Các chuyên gia giải thích là do thời gian transit giữa các chuyến bay ngắn quá, nên đa số các hãng hàng không chỉ kịp vệ sinh toilet thôi, còn bàn ăn thì "để dành" tới cuối ngày mới lau. Buồn cười thật đấy!
Vậy nên toilet lại trở thành nơi... khá sạch trên máy bay, còn bàn ăn của bạn thì ơ hay not really sạch cho lắm đâu nha.
Á mà còn một điều nữa nè: tại sân bay, nơi bẩn nhất chính là các nút ấn tại vòi nước uống công cộng với 1240 CFU/inch2 luôn. Vì thế mà người ta hay khuyên nên mang theo bình xịt khử khuẩn cá nhân khi đi bay, và đừng có để đồ ăn tiếp xúc trực tiếp với bàn ăn nhé!
Để so sánh cho dễ hình dung, theo nghiên cứu trước đó của Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ thì chỉ số vi khuẩn tại toilet nhà bạn chỉ khoảng 172 CFU/inch2 thôi. Tức là bàn ăn trên máy bay bẩn hơn cả toilet nhà bạn gấp nhiều lần đó! Mind = blown
Nguồn: soha.vn