Chưa đầy 3 tiếng sau khi nhận tin báo, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) đã "gấp" ngay được anh chàng trộm chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 665 triệu đồng. Ngay lúc nghi phạm vừa bán xong tài sản với giá... 150 triệu đồng thôi 
Tối 29/5, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) cho biết đã bắt giữ được Trịnh Duy Mạnh (sinh năm 1995), trú tại xóm 5 Nghi Kim, phường Vinh Hưng, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Câu chuyện bắt đầu vào khoảng 9h cùng ngày, khi Công an phường Trường Vinh nhận được tin báo của anh H.H.T (sinh năm 1985), trú tại khối Trung Hợp, phường Trường Vinh về việc bị mất trộm một chiếc đồng hồ hiệu Rolex trị giá khoảng 665 triệu đồng. Giá mà nghe xong thôi đã thấy đau lòng rồi
Ngay sau khi nhận tin, các anh công an lập tức xuống hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng gây án. Và đỉnh cao là chỉ sau chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, Công an phường Trường Vinh đã xác định được Trịnh Duy Mạnh là nghi phạm liên quan đến vụ việc. Skill trinh sát level max luôn!
Tại cơ quan công an, lúc đầu Mạnh còn cố chối tội, không chịu hợp tác. Nhưng thôi, trước các bằng chứng cứng như đinh đóng cột cùng quá trình đấu tranh của công an, anh chàng này đành phải "thú thật" về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo lời khai, sau khi chôm được chiếc đồng hồ Rolex, Mạnh đem đến một cửa hàng trên đường Lê Hồng Phong, thuộc phường Thành Vinh bán với giá 150 triệu đồng. Tức là đồng hồ 665 triệu mà bán 150 triệu - chắc chú chủ cửa hàng cũng đang "thầm cảm ơn" rồi đây
Nguồn: soha.vn
Tối 29/5, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) cho biết đã bắt giữ được Trịnh Duy Mạnh (sinh năm 1995), trú tại xóm 5 Nghi Kim, phường Vinh Hưng, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Câu chuyện bắt đầu vào khoảng 9h cùng ngày, khi Công an phường Trường Vinh nhận được tin báo của anh H.H.T (sinh năm 1985), trú tại khối Trung Hợp, phường Trường Vinh về việc bị mất trộm một chiếc đồng hồ hiệu Rolex trị giá khoảng 665 triệu đồng. Giá mà nghe xong thôi đã thấy đau lòng rồi
Ngay sau khi nhận tin, các anh công an lập tức xuống hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng gây án. Và đỉnh cao là chỉ sau chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, Công an phường Trường Vinh đã xác định được Trịnh Duy Mạnh là nghi phạm liên quan đến vụ việc. Skill trinh sát level max luôn!
Tại cơ quan công an, lúc đầu Mạnh còn cố chối tội, không chịu hợp tác. Nhưng thôi, trước các bằng chứng cứng như đinh đóng cột cùng quá trình đấu tranh của công an, anh chàng này đành phải "thú thật" về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo lời khai, sau khi chôm được chiếc đồng hồ Rolex, Mạnh đem đến một cửa hàng trên đường Lê Hồng Phong, thuộc phường Thành Vinh bán với giá 150 triệu đồng. Tức là đồng hồ 665 triệu mà bán 150 triệu - chắc chú chủ cửa hàng cũng đang "thầm cảm ơn" rồi đây
Nguồn: soha.vn