Mới đây, cộng đồng LMHT lại được dịp dở khóc dở cười với drama "oan ức" của một game thủ người Châu Âu có nick LuckyCritOmg
Chuyện là thế này: Anh bạn này đang vui vẻ chơi A.R.U.R.F, rồi bất ngờ nổi hứng "sáng tạo" bằng cách cầm Yasuo... lên đồ AP (Sức mạnh phép thuật) luôn Kết quả thì dễ đoán rồi - feed tới 9/15, team thua tanh bành không thương tiếc.
Plot twist là một đồng đội trong team đã nổi giận, tố anh này troll game bằng cách lên đồ bậy bạ và thề sẽ report lên Riot Games để xin khóa tài khoản. Và đúng là... không chỉ nói suông đâu nhé! Chẳng bao lâu sau, tài khoản của LuckyCritOmg đã bị Riot "vả" luôn một cú ban 14 ngày
Không cam lòng, anh bạn này đã lên Reddit "kêu oan" rằng A.R.U.R.F là chế độ "for fun" mà, muốn chơi kiểu gì cũng được chứ, Yasuo lên AP có vi phạm luật lệ gì đâu?
Nhưng thay vì được bênh vực, cộng đồng game thủ lại... xát muối vào "vết thương" của anh ấy bằng những comment cực gắt:
- "Chỉ riêng việc dám chơi Yasuo cũng đủ lý do để ban nick rồi"
- "Thử tưởng tượng thằng này cầm Yasuo AP mà thắng một trận, đăng lên mạng thì sẽ có cả đống thanh niên học theo. Đây gọi là tầm nhìn chiến lược của Riot trong việc ngăn chặn hiểm họa tiềm tàng đấy, hahaha"
- "Có phải mỗi trận đó đâu, trận nào ông nội này chả troll, giờ bị ban còn kêu ca gì nữa"
- "A.R.U.R.F đúng là chế độ giải trí thật, nhưng mà nếu team phải thua vì những trò chơi ngu thì nó cũng chẳng giải trí gì lắm đâu bạn ơi"
Có lẽ bản thân LuckyCritOmg cũng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy. Muốn trách thì trách bản thân anh ấy quá khờ, dám đem "Đấng vô đối" ra làm trò hề để rồi ăn ngay một cú "nhân quả" đau đớn không tưởng
Nguồn: gamek.vn