BomDev3034
New member
Sau 4 năm bị "bùa yêu", cuối cùng cô gái cũng tỉnh ngộ và kéo đến đồn cảnh sát báo case
Nhân vật chính là cô Chen, đang sống tại thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Theo lời khai, cô "dính thính" anh chàng Zhou Weichen vào khoảng tháng 3/2014 qua một app hẹn hò nào đó.
Anh ta tự giới thiệu là biên tập viên âm nhạc tại Đài phát thanh truyền hình nhà nước - nghe oách phết! Còn flex luôn là có gia tài "khủng" ở Bắc Kinh, ba làm việc trong công ty dầu khí xịn xò. Thế nhưng plot twist là suốt ngày anh Zhou này lại... xin tiền bạn gái hoài
Điểm đặc biệt là trong suốt thời gian "yêu" nhau, cô Chen chưa một lần gặp mặt bạn trai ngoài đời thực luôn á! Nhưng mỗi lần anh ta nhắn tin "em ơi anh vay tiền tý", cô Chen lại chuyển khoản không suy nghĩ gì cả
Suốt 4 năm trời, cô gái trẻ đã "chảy máu" tổng cộng 380.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỷ VND) cho "bạn trai ảo" này luôn!
Mãi đến tháng 1/2018, sau gần 4 năm "nuôi" bạn trai online, cô Chen mới vỡ lẽ và kéo đến công an báo tin. Một tháng sau, cảnh sát địa phương mới lần ra được manh mối. Và surprise! Anh chàng này họ Yang chứ không phải Zhou như lời tự xưng
Cảnh sát chia sẻ: "Cách đây 4 năm, Yang tạo một tài khoản fake trên mạng xã hội và tình cờ gặp nạn nhân. Hai người nhanh chóng 'hẹn hò' và thường xuyên nhắn tin với nhau trên mạng".
Sau khi bị cảnh sát "hỏi thăm", cuối cùng Yang cũng phải nhận tội lừa đảo rồi
Nguồn: soha.vn