Teen9cfd4424
New member
Ơ kìa, chuyện gì xảy ra thế này? Một bà mẹ người Mexico tên Rosa Magarita Pichardo Sotelo vừa gây bão mạng xã hội khi đăng ảnh con trai nhỏ bị trói tay, bịt miệng bằng băng dính lên Facebook. Cộng đồng mạng ai cũng nổi đóa, thậm chí cả cảnh sát cũng phải vào cuộc luôn rồi!
Vào ngày 14/10, bà mẹ này đã làm một việc cực kỳ "questionable" - đăng ảnh con mình bị trói bằng băng dính và bịt miệng lên Facebook. Internet thế giới và truyền thông địa phương lập tức dậy sóng, ai cũng phẫn nộ với hành động này.
Theo nguồn tin địa phương, cháu bé tên Gerardo, đang sống cùng mẹ là Rosa Magarita Pichardo Sotelo tại thành phố Tijuana, Mexico.
Cháu Gerardo bị mẹ mình lấy băng dính trói chặt hai tay, dán luôn miệng lại, rồi còn "chụp ảnh làm kỷ niệm" như kiểu... flex trên trang cá nhân luôn á. Tưởng gì!
Plot twist là bà mẹ này có lẽ quên mất mình để chế độ công khai trên mạng xã hội, nên ai cũng có thể xem được bức ảnh đứa trẻ bị ngược đãi đó. Ảnh sau đó được share tới share lui, lan tỏa như cháy rừng và đương nhiên báo chí địa phương cũng biết luôn rồi.
Khi nhận ra mình "lỡ" rồi, Sotelo vội vàng xóa ảnh và đăng status thanh minh rằng các con vẫn khỏe mạnh, còn bảo có người cố tình hãm hại mình đăng ảnh đó lên. Bruh...
Chị còn giải thích nữa là việc trói con, bịt miệng bằng băng dính chỉ là "chơi đùa vui vẻ" với con và gia đình thôi mà. Ủa, trò chơi kiểu gì lạ vậy trời?
Dù có phải trò chơi hay không thì việc trói tay, bịt miệng con trai như vậy đã bị coi là hành động sai trái rồi nhé! Không có gì funny ở đây cả.
Hiện tại, Sotelo và chồng là Alfredo Alexander Ramos Castaneda đang bị cảnh sát địa phương điều tra về hành vi ngược đãi trẻ em. Đúng là "đăng gì lên mạng phải suy nghĩ kỹ" chứ nhỉ!
Nguồn: soha.vn