Chắc là đi shopping mãi không có món quà lưu niệm nào xịn nên nhóm du khách này quyết định tự "tay không bắt giặc" - nhảy hẳn vào chuồng chim công tại Bắc Kinh để vặt lông mang về lun
Dạo này là mùa lễ Thanh Minh nên các gia đình Trung Quốc thi nhau đi du lịch ngắn ngày chill. Thế là các công viên, khu vui chơi đều "vỡ trận" vì quá đông, nhất là ở các thành phố lớn.
Nhưng đi du lịch đông thì drama cũng nhiều theo nè! Cụ thể là có bức ảnh viral tại công viên hoang dã Badaling (Bắc Kinh) với cảnh một nhóm người - được cho là cả gia đình đấy - đang đuổi bắt và vặt lông chim công. Ảnh được một du khách khác chụp lại và giờ thì lan tỏa khắp mạng rồi
Nhân viên sở thú cũng đã xác nhận vụ việc này thật sự xảy ra và đang trong quá trình điều tra.
Thực ra ở công viên hoang dã Badaling này, du khách được phép chạm vào chim công, cho ăn và chụp ảnh cùng. Nhưng mà các hành động nguy hiểm với chim thì big NO luôn nha! Năm ngoái có tận 2 con chim công ở sở thú Côn Minh chết vì sợ hãi quá khi bị du khách vây vồ và vặt lông
Những vụ du khách nhảy vào chuồng thú rồi nhận kết cục đau lòng ở Trung Quốc giờ không còn là chuyện lạ nữa, nhưng vẫn cứ xảy ra liên tục. Mặc dù chính quyền đã ra đủ thứ quy định để kiểm soát hành vi thiếu ý thức của khách du lịch (vì ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước mà), nhưng có vẻ những quy định này vẫn chưa đủ sức răn đe
Nguồn: kenh14.vn