Ôi trời ơi, lại thêm một vụ đau lòng nữa liên quan đến PUBG Mobile ở Ấn Độ rồi các bạn ơi Mà phải nói là "lại" thật luôn, vì ở đất nước này, tựa game này đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện thương tâm, thậm chí còn có làn sóng kêu gọi nhà chức trách phải cấm game luôn vì quá "nghiện" á!
Lần này, nạn nhân là anh chàng Saurabh Yadav, mới 20 tuổi thôi các bạn ạ Câu chuyện là thế này: hôm đó anh đang đi du lịch Agra cùng bạn, ngồi trên tàu điện thấy chán quá nên rút phone ra chơi PUBG Mobile cho đỡ buồn. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi... anh ấy khát nước!
Do quá mải chơi game, anh chàng chỉ dùng một tay lục túi (dùng chung với bạn), tìm nước rồi đưa thẳng lên miệng uống luôn mà không thèm nhìn nhãn Và thế là thảm họa xảy ra - thay vì nước uống bình thường, anh uống phải cả chai hóa chất đánh bóng vào miệng luôn!
Khi cảm thấy cổ họng nóng rát, Saurabh Yadav mới giật mình nhận ra và cầu cứu bạn gấp. Nhưng mà lúc đó tàu mới chỉ đi được nửa đường đến trạm tiếp theo thôi. Dù người bạn đã kêu cứu ngay, nhân viên y tế cũng sẵn sàng chờ ở trạm kế, nhưng anh chàng không thể cầm cự được nữa Chàng trai 20 tuổi đã qua đời ngay trên chuyến tàu...
Sau đó, bố của Saurabh Yadav đã kiện Sharma - chủ nhân chai hóa chất và cũng là người bạn đồng hành. Cảnh sát kết luận Sharma phạm tội "không cố ý giết người". Qua thẩm vấn mới biết, anh thợ bạc này mang theo chất tẩy rửa vì công việc ở Agra, còn Saurabh đi cùng chỉ để có bầu bạn vui vẻ thôi.
Thật sự xót xa quá đi mất Chỉ vì một phút sơ sẩy khi đang "ghiền" game mà hai người đã phải gánh hậu quả nặng nề như vậy. Saurabh mất luôn tính mạng, cả tương lai rộng mở phía trước. Còn người bạn thì dính vào vụ kiện tụng oan ức từ trên trời rơi xuống
Nguồn: gamek.vn