Chơi Pickleball hay đi đu đưa buffet? - Hóa đơn 7 triệu đồng khiến netizen không tin vào mắt mình

Ê đi tập thể thao hay là đi oanh tạc đồ ăn á?

Pickleball - môn thể thao trendy nhất nhì giới trẻ Việt đang tiếp tục gây "sốt" rần rần, nhưng lần này không phải vì cách chơi hay outfit xịn sò, mà là... một tờ hóa đơn khủng khiếp đến mức ai nhìn cũng phải "hả hê" miệng ra!

Mới đây thôi, hình ảnh một tờ hóa đơn sau buổi chơi Pickleball đang được dân tình share ầm ầm trên mạng xã hội. Thoạt nhìn tưởng chỉ là tiền thuê sân + vài chai nước suối cho có, nhưng khi kéo xuống xem chi tiết và số tiền cuối cùng thì... ối dồi ôi, netizen chỉ biết ngã ngửa! Một list dài cả trang toàn khô mực, khô cá, lạp xưởng, trứng luộc, nước ngọt, bia... đủ thứ trên đời, khiến hóa đơn "chốt đơn" gần 7 triệu đồng luôn nha!

Sự việc này lập tức châm ngòi cho cả một làn sóng tranh cãi lẫn cười nghiêng ngả trên các hội nhóm. Nhiều người xem xong phải dụi mắt mấy lần, hoang mang tột độ không biết đây là đi đánh thể thao hay đi đãi tiệc tất niên công ty nữa chứ!

41ead798f0ab10847ef0.jpg


Nguồn cơn drama "trời ơi đất hỡi" này bắt đầu từ một bài đăng chụp lại tờ hóa đơn tại một sân Pickleball nọ. Điểm gây shock đầu tiên không phải tiền thuê sân hay thuê vợt đâu, mà là menu ẩm thực "đỉnh của chóp" không thua gì quán nhậu thực thụ luôn á!

Thay vì nước điện giải, chuối hay thanh năng lượng như mấy bạn vận động viên chuyên nghiệp, thì tờ hóa đơn này lại ghi toàn "món xịn": khô mực nướng, khô cá chỉ vàng, lạp xưởng chiên, trứng luộc, kèm theo nước ngọt và bia uống thoải mái. Cộng tất tần tật lại, số tiền mà hội bạn này phải "xả" lên đến gần 7 triệu đồng luôn (có ảnh chụp thực tế từ người dùng nha, không phải phím hảo đâu)!

Ngay sau khi ảnh được chia sẻ, hội anh em đam mê thể thao chỉ biết thốt lên: "Ủa vậy là đi đánh pick hay đi đãi tiệc đây hả trời?". Một môn thể thao vốn dĩ để giảm cân, giữ dáng thì bỗng nhiên biến thành buổi "buffet all you can eat" nạp calo thả ga - cái tương phản này hài vô đối luôn!

1ba58e640ce60437c4d8.jpg


Dưới bài đăng, cư dân mạng bùng nổ bình luận tới tấp. Phần lớn đều thấy cực kỳ giải trí trước độ "chịu chơi" của hội này. Nhiều người chơi Pickleball cũng tự nhận mình từng vậy, thừa nhận rằng đôi khi việc rủ nhau đi tập thể thao chỉ là "cái cớ hợp lý hóa" để hội bạn có lý do tụ tập ăn uống mà không phải cảm thấy tội lỗi với body thôi!

Bên cạnh những tràng cười sảng khoái, một số bạn cũng nghiêm túc phân tích rằng hóa đơn "vài triệu" ở các sân Pickleball cao cấp giờ không còn là chuyện hiếm gặp nữa đâu. Hiện giờ, các cụm sân Pickleball không đơn thuần là bãi đất trống căng lưới nữa rồi. Người ta đầu tư thành cả một "complex" giải trí với quầy cà phê, căng-tin, khu ẩm thực và còn có dịch vụ phục vụ tận sân luôn á! Khi cả hội đông (tầm 8-10 người) chơi mấy tiếng liền, order đồ ăn uống liên tục với giá dịch vụ tại sân (vốn cao hơn ngoài đường) thì hóa đơn chạm mốc vài triệu là chuyện "bình thường ở Hà Nội" thôi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top