Nghe xong chỉ muốn facepalm thôi các bạn ơi! Tại cơ quan công an, anh chàng nghi phạm thú nhận đã dốc hết 6 triệu đồng tích góp mua súng tự chế qua mạng, rồi lao vào cướp cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM. Kết quả? Một màn "kinh doanh thua lỗ" epic fail
Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an Quận 12 đã làm việc với Bùi Đức Thắng (25 tuổi, quê Thanh Hóa) về vụ dùng súng tự chế cướp cửa hàng tiện lợi ở phường Trung Mỹ Tây (Quận 12).
Tại cơ quan công an, Thắng khai báo bản thân đã có vợ con và đang sống ở TP Biên Hòa (Đồng Nai). Do đang thất nghiệp, anh ta nảy ra ý định đi cướp lấy tiền tiêu xài (bro ơi sao không đi xin việc làm đi ).
Để "chuẩn bị kỹ càng" cho phi vụ, Thắng đã dốc hết khoảng 6 triệu đồng tích lũy được để đặt mua qua mạng một khẩu súng tự chế cùng nhiều viên đạn. Chắc lúc đó anh nghĩ mình là trùm cuối nào đó
Sáng 11/9, anh chàng này cưỡi xe máy BKS 60K3-4549, mang theo ba lô đựng súng đạn đi từ nhà trở ở Đồng Nai lên TP.HCM. Khi đến cửa hàng tiện lợi trên đường Hà Đặc (phường Trung Mỹ Tây, quận 12), Thắng dựng xe bên cạnh rồi thong thả bước vào trong.
Đối tượng chĩa súng thẳng vào người nam nhân viên cửa hàng rồi hét: "Lấy tiền đưa hết đây rồi lui về phía sau…" (câu thoại kiểu phim hành động quá trời ).
Nam nhân viên hoảng hồn quá mức, vội mở ngăn tủ lấy 3,2 triệu đồng đưa cho Thắng.
Sau khi cướp được tiền, Thắng chạy ra ngoài lên xe "phóng như bay" về tỉnh Đồng Nai. Nhưng mà karma không bao giờ quên địa chỉ nhé! Đến khoảng 1h sáng ngày 12/9, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai đã ập vào bắt giữ Bùi Đức Thắng tại căn nhà trọ ở TP Biên Hòa.
Nguồn: kenh14.vn