Ae ơi, hôm nay mình xin phép được thổ lộ một câu hỏi cực kỳ đau não: Chơi game có gì vui mà mọi người cứ mê mệt thế nhỉ?
Không phải mình anti game đâu nhé, nhưng thật sự đôi khi ngồi chơi với team rồi, mình tự hỏi đang làm gì với cuộc đời luôn ấy!
Kiểu bạn đang cố gắng hết sức, focus max to, thế mà nhìn sang thấy đồng đội toàn làm mấy động tác trời ơi đất hỡi không hiểu nổi. Vừa muốn cười vừa muốn... report luôn á!
Có khi đang trong team fight căng não, bạn ping signal lia lịa, thế mà team cứ tự do phóng khoáng, đi farm như đang dạo chơi công viên vậy. Lúc đó mình ngồi tự hỏi: "Ủa, tụi này cùng team với mình thật không ta?"
Nhưng mà thôi, dù có khó hiểu đến mấy thì vẫn phải ráng chơi tiếp thôi chứ sao! Vì đôi khi cái vui của game chính là ở những khoảnh khắc bất ngờ, dở khóc dở cười như vậy đấy các bạn ạ!
Nguồn: tinhte.vn