KiAngel8005
New member
Bruh, câu chuyện này nghe mà ớn thật! Ngày 5/9, Công an TP Hải Phòng cho biết một vụ việc gây shock không kém: khoảng 1h45 rạng sáng 4/9, người dân té ngửa khi phát hiện thi thể một anh đàn ông nằm ngay đầu ngõ 67 Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An. Nạn nhân mặc áo xanh, quần đen, nằm ngửa giữa đầu ngõ - cảnh tượng khiến ai cũng phải rùng mình.
Ngay khi nhận tin báo, Công an phường Đằng Lâm và Công an quận Hải An đã có mặt để khám nghiệm hiện trường. Sau khi xác minh, nạn nhân được xác định là anh Trần Duy Thiệp (sinh năm 1984, ở số 84M, Thư Trung 2, phường Đằng Lâm).
Đào sâu vào vụ việc, cảnh sát phát hiện ra sự thật gây sốc: chiều 3/9 (khoảng 15h), anh Thiệp và một người tên Đỗ Viết Ước (sinh năm 1968, ở phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền) đã cùng nhau mua ma túy về nhà Ước để sử dụng.
Tại đây, anh Thiệp "chích" trước rồi gục úp mặt xuống sàn nhà. Lúc này, Ước tưởng Thiệp đang "phê" nên cứ thế tiếp tục "chơi" rồi đi ngủ luôn
Plot twist là đến 20h cùng ngày, khi Ước tỉnh dậy thì phát hiện Thiệp đã tử vong rồi. Thay vì báo công an, Ước đã làm một việc khó hiểu: đưa thi thể anh Thiệp lên xe bò (!), kéo ra để ngay đầu ngõ 67 Kiều Sơn, rồi... về nhà ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra
Kết quả khám nghiệm sơ bộ xác định không có dấu vết tác động ngoại lực, nguyên nhân tử vong của anh Thiệp là do sốc ma túy.
Hiện tại, Công an quận Hải An đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo quy định và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc này.
Nguồn: soha.vn