Không được bố mẹ cho mượn xe máy trong khi chị gái được tặng nhà 5 tỷ, Chiến quyết định... mua xăng về đốt luôn nhà mình. Câu chuyện nghe như phim nhưng lại có thật 100% đó các bạn ơi
Khi "đốt nhà chơi" không còn là trò đùa
Vào khoảng 22h ngày 2/7/2012, lúc cả xóm đang ngủ ngon lành thì bỗng nhiên bị giật mình vì tiếng la hét từ nhà ông Kiều Phước Thạnh (sinh năm 1959).
Hàng xóm chạy ra thì... sốc luôn! Chiến - con trai nhà ông - đang xách 2 thùng xăng loạng choạng, miệng thì hét toáng lên: "Tôi muốn vô nhà nói chuyện với ông. Không chịu mở cửa tôi sẽ đổ xăng đốt cháy cái nhà này. Mở cửa mau".
Nghĩ con mình chỉ "khẩu nghiệp" chứ không dám làm thật, vợ chồng ông Thạnh ở trong nhà quyết không mở cửa. Nhưng nửa tiếng sau vẫn không thấy bố mẹ ra, Chiến giận lắm rồi bắt đầu rưới xăng khắp sân nhà. Wtf này?
Không vào được cửa trước, anh bạn này lại vòng ra cửa sau, đập nát cửa kính rồi thò tay vào mở chốt, leo vào nhà tiếp tục rưới xăng lung tung. Mẹ nghe mùi xăng nồng nặc chạy xuống van lạy con đừng làm chuyện dại, nhưng Chiến đã say xỉn, chẳng nghe ai.
Ba người bà con chạy đến, giữ chặt Chiến, cố tước hộp quẹt. Người cậu còn quát: "Con cái ngang ngược vậy mà tụi bây sợ nó hả, để tao bắt trói nó lại".
Nhưng plot twist đau lòng: Chiến dùng hết sức đẩy mọi người ra, bật hộp quẹt ném xuống đất. Lửa bùng lên ngay lập tức, lan khắp nhà. Bà mẹ và 3 người bà con cùng Chiến biến thành 5 "ngọn đuốc sống" trong chớp mắt
Tiếng la thất thanh vang trời nhưng không ai dám xông vào vì xăng ngập tới chân. Mọi người chỉ biết tạt nước dập lửa. Đến khi lực lượng chức năng tới, lửa mới được khống chế. 5 nạn nhân được đưa đi cấp cứu gấp, đồ đạc trong nhà cháy rụi hết.
Drama gia đình từ "cha giàu, con hư"
Nghe lời khai của Chiến, mọi người mới hiểu nguồn cơn. Hóa ra mẹ Chiến mở vựa bột từ mấy chục năm trước, làm ăn phát đạt, gia đình giàu bậc nhất xã. Nhưng lúc đó bố Chiến bắt đầu "đi theo tình nhân", bỏ vợ con suốt gần 10 năm.
Không có bố ở nhà, Chiến trở nên bất trị, không chịu học hành, suốt ngày chơi bời. Hết cấp 2 là nghỉ học luôn, về nhà "phụ giúp" (nhưng thực ra là lang thang phá phách nhiều hơn).
Gần 10 năm sau, bố Chiến quay về xin lỗi, mẹ tha thứ cho chồng. Nhưng Chiến thì không thể tha thứ. Từ đó, bất kỳ lời khuyên nào của bố cũng không nghe vì cho rằng: "Cha không gương mẫu, không xứng đáng dạy dỗ người khác". Oops
Nghĩ con lập gia đình sẽ chịu khó làm ăn, mẹ Chiến lo cưới vợ cho con, mua nhà 800 triệu, cho thêm 200 triệu mở cửa hàng. Ban đầu Chiến làm ăn khá ổn, nhưng rồi lại nghiện đá gà, thua lỗ cạn kiệt vốn liếng.
Gần đây, bố mẹ mua nhà ở Sa Đéc giá 110 cây vàng cho chị gái Chiến mở cửa hàng xe máy. Biết tin, Chiến ganh tị với chị. Cuối tháng 6/2012, anh về xin một trong bốn chiếc xe máy mới của bố mẹ.
Bố đồng ý nhưng kèm điều kiện: "Nếu sau này con không chịu chú tâm làm ăn, cha sẽ qua lấy lại xe về". Chiến tự ái ra về ngay.
Khi lời đe dọa thành sự thật
Những ngày sau, biết con đi bia ôm, mẹ gọi điện la mắng. Chiến nghĩ bố "mách lẻo" với mẹ, cộng thêm chuyện bố mẹ chia của thiên vị, anh càng bực tức.
Chiều 2/7, sau khi nhậu say, Chiến gọi điện cho cậu: "Tối nay tui sẽ mua xăng đốt nhà cho cha tui biết mặt". Người cậu nghĩ cháu chỉ nói suông nên không báo lại. Ai ngờ... tối hôm đó Chiến thực hiện luôn, mua 40 lít xăng về "tắm nhà"
Sau nhiều tháng điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, các nạn nhân dần hồi phục. Riêng người cậu thứ tư bị bỏng 80%, ảnh hưởng đường hô hấp, không qua khỏi.
Mẹ Chiến đang chữa trị ở Biên Hòa, buồn rầu: "Đến giờ tôi vẫn còn bàng hoàng, không thể tin thằng Chiến lại dám làm chuyện dại dột như vậy. Tôi cũng không hề biết nó đã dồn nén uất ức về cha nó nhiều đến thế.
Tối hôm đó, ổng ở trên lầu chứ cũng không dám xuống nhà. Cũng may nhờ vậy mà ổng kịp tắt hết cầu dao, chứ để ngọn lửa lớn hơn, chạm điện chắc cái nhà sẽ nổ tung, cháy lan nhà bà con lối xóm nữa".
Bà mẹ nói thêm: "Sau khi được bác sĩ điều trị, nó đã qua phòng xin lỗi tôi rất nhiều. Chồng tôi giận lắm, nói sẽ không tha thứ và không thèm nhìn mặt nó luôn nhưng tôi thì không thể, dù gì cũng là con mình. 'Con dại cái mang', mọi chuyện ra nông nỗi này cũng vì vợ chồng tôi đã không biết cách dạy con nên người".
Nguồn: soha.vn