Choáng: Xe cấp cứu "nhái" 115 chạy ngang dọc Hà Nội như không có luật pháp gì

662fb013a36d36e892ae.jpg


Ối giời ơi, nghe chuyện này mà giật cả mình! Anh Kiên này mua xe ô tô 9 chỗ giá 70 triệu, rồi tự nhiên... tháo ghế, cải tạo thành xe cấp cứu "fake" để chở bệnh nhân kiếm lời luôn á

Chiều ngày 19/6, khoảng 15h30, tổ công tác của Đội CSGT số 7 Hà Nội gồm Đại úy Nguyễn Thanh Hải và Thượng úy Quách Anh Tuấn đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương thì bắt gặp một chiếc xe cứu thương biển số 29T-1353 phóng qua với tốc độ... ghê người!

ace4244858af998d1565.jpg


Theo Thượng úy Tuấn kể lại, lúc đó xe này hú còi ầm ĩ, đèn xoay ưu tiên trên nóc xe bật sáng chói chang. Nhưng mà với con mắt tinh tường của CSGT, họ phát hiện có gì đó sus quá Đặc biệt là cái tem kiểm định dán trên kính trước xe... nhìn sao sao ấy!

97c51cdf889c7cd99de0.jpg


Lập tức hai anh CSGT đã trưng dụng xe mô tô đặc chủng, đuổi theo và yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lúc này, có một người mặc áo blouse trắng bước xuống tự xưng là bác sĩ, đang trên đường đi chở bệnh nhân. Nghe có vẻ hợp lý nhỉ?

Nhưng plot twist đây rồi! Khi hỏi han kỹ hơn thì phát hiện lái xe không có bằng lái, còn cái tem kiểm định kia thì... fake nguyên con luôn

874ed2a46089211b6f67.jpg


Tổ công tác lập tức mời cả người và xe về trụ sở Đội CSGT số 7 để làm rõ. Và sự thật được phơi bày ra thì sốc hơn cả phim!

Lái xe là Đỗ Tuấn Kiên (sinh năm 1983, ở Phú La, Hà Đông). Còn "bác sĩ" kia tên là Quách Văn Huy (sinh năm 1988, quê Thanh Hóa), thực ra chỉ là điều dưỡng viên học hệ Cao đẳng tại Cao đẳng Y Tế Phú Thọ thôi chứ đâu có phải bác sĩ đâu

Điều kinh khủng nhất là anh Kiên này chưa từng học lái xe bao giờ! Nhưng từ tháng 2/2014, anh ta đã tự ý tháo ghế sau của xe 9 chỗ, lắp còi ủ, đèn xoay, dán chữ "Cấp cứu 115" lên thân xe để cosplay xe cứu thương thật

Còn chiêu trò kiếm tiền thì lại càng drama! Kiên đã móc nối với mấy "cò" bệnh viện tại Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện 198. Mỗi khi có bệnh nhân làm thủ tục xuất viện, "cò" sẽ báo tin cho Kiên chạy đến, thương lượng giá rồi chở về nhà. Tiền thu được thì chia lại cho "cò". Còn anh Huy thì được Kiên thuê với giá 4 triệu/tháng để đi cùng cho có vẻ chuyên nghiệp

Một anh CSGT chia sẻ: "Đây là kiểu chạy xe cấp cứu 'dù' kiểu mới đó. Nguy hiểm lắm luôn vì mấy xe này có 'mác đẹp' nên lái xe hay phóng nhanh. Mà trong trường hợp này, người lái không có bằng lại dám chở bệnh nhân từ bệnh viện về nhà, nghĩ mà rùng mình!"







Nguồn: soha.vn
 
Back
Top