Ối giời ơi, có vợ con đầy đủ rồi mà vẫn còn "tính" trăng hoa không rũ bỏ được, thằng Nguyễn Đình Phi này thật sự là một "nhân vật" đáng lên án quá!
Ngày 18-5, CAH Diên Khánh (Khánh Hòa) đã ra lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Đình Phi (tên thường gọi Nghè, SN 1987, chỗ ở tổ 16, khóm Đông Bắc, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang) về hành vi "hiếp dâm".
Câu chuyện bắt đầu từ tháng 2-2012, trong một lần điện thoại cho người bạn bằng máy di động, tình cờ X. (SN 1996, trú huyện Diên Khánh) nghe máy. Thế là Phi đã dùng tên giả là Tuấn để tán tỉnh X. Úi xỉu, lừa đảo từ khâu làm quen luôn rồi!
Đêm 12-4, "Tuấn" giả mạo này điện thoại cho X. rủ đi chơi. Đến hầm chui qua đường Cầu Lùng – Khánh Lê, đoạn thuộc thôn Trường Thạnh, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh thì "Tuấn" đã hiện nguyên hình là một con "yêu râu xanh" thực thụ.
Hắn đã cưỡng ép, cởi bỏ xiêm y của X. nhằm thỏa mãn thú tính. May mà X. vùng vẫy, giẫy đạp kháng cự quyết liệt không cho tên "yêu râu xanh" thực hiện được hành vi thú tính.
Plot twist đỉnh cao là trong lúc tên "yêu râu xanh" đang thực hiện hành vi thú tính thì bị tổ tuần tra của CAH Diên Khánh đi ngang qua bắt quả tang luôn! Giải cứu kịp thời quá trời!
Nguồn: soha.vn