NhimCute9418
New member
Ối giời ơi, nghe mà không tin được! Theo lời bà vợ của ông Hùng kể lại thì chồng bà bị đau khớp lâu năm rồi, được người quen tư vấn nên mới "mạnh dạn" trồng cả vườn cần sa để chữa bệnh luôn. Còn bảo không nghĩ là làm vậy lại phạm luật nữa chứ!
Chiều 13/6, công an phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức, TP.HCM) cho biết đã bàn giao hồ sơ cùng tang vật gồm 37 cây cần sa tươi và khô nặng tổng cộng hơn 30 kg cho Đội CSĐT về tội phạm ma túy (công an quận Thủ Đức) để làm rõ nguồn gốc hạt giống, cũng như xử lý tiếp đối với ông Đoàn Minh Hùng (55 tuổi, ngụ quận Thủ Đức).
Quay lại ngày 11/6, khoảng 14h chiều, trong lúc tuần tra địa bàn, công an phường Hiệp Bình Phước phát hiện tại bãi đất trống trong phần đất thổ mộ của ông Hùng (cuối hẻm 716 QL13, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước) có trồng hàng chục cây cần sa tươi tốt luôn á!
Sau khi kiểm tra kỹ càng, công an phát hiện ông Hùng trồng tận 26 cây cần sa tại bãi đất này, mà có những cây cao gần 2,5m luôn các bạn ơi – xanh tốt như rau muống vậy! Chưa hết, trong nhà ông còn cất 11 cây cần sa khô đã thu hoạch trước đó. Thế là công an lập biên bản thu giữ toàn bộ để xử lý theo quy định.
Theo lời khai của ông Hùng với cơ quan chức năng thì ông bị đau dạ dày và thấp khớp nhiều năm nay, nên đã mua hạt cần sa từ một người dân tộc (chưa rõ lai lịch) rồi mang về trồng tại mảnh đất này với mục đích... chữa bệnh!
Chiều 13/6, bà vợ ông Hùng đến dọn dẹp khu "vườn" cần sa sau khi bị công an thu giữ hết rồi. Bà tâm sự: "Sự việc này khiến ông Hùng rơi vào trạng thái buồn bã, bệnh tình còn nặng hơn trước nữa. Cũng chỉ vì nghe lời người ta mà mua hạt loại cây này về trồng chữa bệnh, giờ dính vào rắc rối lớn thế này"
"Chồng tôi bị thấp khớp nhiều năm rồi, thấy dùng lá cây này đắp vào thì bệnh tình có thuyên giảm. Vì thế ông ấy cứ tiếp tục dùng loại cây này chữa bệnh, chứ không ngờ lại vi phạm pháp luật như vậy".
Hiện tại công an quận Thủ Đức đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc nhé các bạn!
Nguồn: soha.vn