ThíchThìNhích
New member
Đang đứng nói chuyện với người va chạm giao thông thôi mà ông Đ.H.H. (SN 1977) bỗng bị một nhóm người lạ xông vào đánh "hội đồng" kinh hoàng, gãy cả xương sườn và nhiều chấn thương khác phải nhập viện cấp cứu
Sáng 20/11, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đang khẩn trương xác minh vụ việc một tài xế ô tô trình báo bị đám đông hành hung không lý do, đánh gãy xương sườn và nhiều chấn thương khác phải nằm viện. Bước đầu xác định nạn nhân là ông Đ.H.H. (SN 1977, sống ở quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Theo lời kể của chị Đ.D.A. (con gái ông H.), khoảng 23h tối 17/11, bố chị đang lái xe đến trước số 15 Tố Hữu, thuộc phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) thì bị một chiếc ô tô khác đâm từ phía sau.
Khi xuống xe để nói chuyện giải quyết với tài xế kia, tự nhiên có một anh chàng lạ mặt (không liên quan gì đến vụ va chạm) chạy đến chửi bới, xô đẩy ông H.
Ông H. cự lại thì lập tức bị anh ta xông vào đánh, còn hô hào gọi thêm đồng bọn từ trong một nhà hàng gần đó ra "hội đồng" luôn
Dù ông H. đã cố chạy sang bên đường đối diện nhưng nhóm này vẫn đuổi theo, lôi ông vào trong nhà hàng. Tại đây, họ còn vu oan ông H. ăn xong không trả tiền, đồng thời tiếp tục đánh đập, ép ông phải quỳ xuống xin lỗi... Quá đáng!
Sau khi bị hành hung, ông H. đau đớn không thể đứng dậy được, phải gọi điện cho chị A. và người thân đến đón về.
"Đến 13h chiều 18/11, bố tôi thấy khó thở, đau đầu và không cử động được nên gia đình đưa đi bệnh viện khám, đồng thời trình báo vụ việc đến Công an phường Nhân Chính" - chị A. chia sẻ.
Chị A. cũng cho biết bố chị là lao động chính, trụ cột nuôi cả gia đình 5 người, trong đó có chị A., một cháu bé 4 tuổi và em út 17 tháng tuổi: "Tôi tha thiết đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, lấy lại công bằng cho bố tôi" - chị A. tâm sự
Kết quả chụp X-quang, CT scan cho thấy ông H. bị gãy gai sau đốt sống cổ, gãy xương sườn trái và nhiều chấn thương khác. Hiện tại ông H. đang phải nằm bó bột, điều trị tại bệnh viện.
Nguồn: kenh14.vn