Choáng với vụ đánh chồng cũ và con trai để đòi nợ thay vợ

EchVN5226

New member
Ơ kìa, chuyện này nghe mà sợ luôn á! Anh Văn không liên lạc được với chị Lan (người vay tiền), thế là rủ hội bạn đi đánh... chồng cũ của chị ấy. Logic kiểu gì vậy trời?

Ngày 13/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp CA quận Ba Đình điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 8/9/2011. Hội anh em bị bắt gồm: Võ Duy Văn (SN 1982, trú tại Khương Hạ, Thanh Xuân); Nguyễn Thanh Tùng (SN 1995, trú tại Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng); Nguyễn Thắng Lợi (SN 1988, trú tại Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh); Vũ Tiến Cường (SN 1993, trú tại Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh) và Đỗ Minh Tiến (SN 1991, trú tại Ninh Dương, Móng Cái, Quảng Ninh).

89e67eff40dd74b765c8.jpg


Theo lời khai của các đối tượng thì câu chuyện diễn ra như này: Khoảng tháng 5/2011, chị Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1967, hiện chưa xác định được nơi cư trú) là vợ cũ (đã ly hôn từ năm 2009) của anh Cao Minh Thiệu (SN 1965, trú tại ngõ 4, Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình), có vay của Văn 146 triệu đồng.

Nhưng mà lạ nha, Văn không liên lạc được với chị Lan để đòi tiền, thế là nảy sinh ý định... đánh dằn mặt chồng cũ và con trai để tạo sức ép buộc chị Lan phải trả tiền. Văn nhờ Tiến và Tùng rủ thêm Quang, Lợi, Cường và Tiến đến đánh bố con anh Thiệu. Quá tàn nhẫn luôn!

Khoảng 10h15 ngày 8/9/2011, anh Thiệu đi xe máy đón con là cháu Cao Quang Việt (SN 1998) từ trường về nhà. Khi đến trước cửa nhà số 1C3 ngõ 12, Núi Trúc, Giảng Võ, Ba Đình, Quang và Lợi đi xe máy ép xe của anh Thiệu lại, dùng 2 gậy gỗ vụt vào chân làm anh Thiệu ngã xuống.

Chưa dừng lại ở đó, Tiến còn dùng búa đinh đánh liên tiếp vào tay, người anh Thiệu. Cháu Việt thương bố lao vào ôm cũng bị đánh luôn vào vùng gáy, chân gây thương tích. Đánh xong, hội này lên xe bỏ chạy thẳng cẳng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top