Choáng với vụ cờ tướng "đỉnh cao": Bắt luôn chị chủ nhà cho mượn chỗ đánh bạc tỷ

KunBobo9842

New member
bea9eab6c888aae7844c.jpg


Chiều 18.1, Công an Sóc Trăng đã ra lệnh bắt tạm giam bà Ngô Huệ Phấn (sống ở số 49 đường số 24, khu đô thị 5A, phường 3, TP Sóc Trăng) với tội danh "đánh bạc".

c3781abf9a1b9bfc206e.jpg


Chuyện là sao các bạn ơi? Hóa ra bà Phấn này là người cho ông Đinh Văn Mười (nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Sóc Trăng) và ông Nguyễn Thanh Lèo (nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT Sóc Trăng) mượn nhà riêng để... đánh cờ tướng ăn tiền "tỷ đô"

Plot twist là bà Phấn chuyên bán sỉ vé số kiến thiết ở địa phương. Ban đầu, hai ông Lèo và Mười "sát phạt" nhau bằng vé số luôn á. Có ván cờ bà Phấn đưa hẳn 300 tờ vé số loại 10.000 đồng (tức 3 triệu) cho hai ông chơi cờ. Nhưng mà sau này thấy hình thức này rườm rà quá, thắng cờ mà ít khi trúng vé số nên chuyển qua đánh bằng tiền luôn cho nhanh

Còn nhớ hồi chiều 22/12/2011, ông Nguyễn Thanh Lèo đã đến công an trình báo bị ông Trần Văn Tân (nguyên Giám đốc Trung tâm sát hạch và cấp phép lái xe loại 3) thuê người đến dọa xiết nợ 22 tỷ đồng. Theo lời kể của ông Lèo, thời gian đó ông và ông Tân đã nhiều lần đánh cờ tướng ăn tiền, mỗi ván từ 1-5 tỷ đồng @@. Lên đến 22 tỷ mà ông Lèo chỉ trả được 5 tỷ. Đòi hoài không được, ông Tân đành thuê "anh em giang hồ" đến nhà ông Lèo xiết nợ và đe dọa luôn

Từ tin trình báo này, tối 22/12/2011, khi hai người vào quán bi-da máy lạnh tiếp tục "sát phạt" thì bị công an ập vào bắt quả tang rồi. Từ lời khai của ông Lèo, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Đinh Văn Mười về hành vi đánh bạc. Chiều cùng ngày, công an còn khám xét luôn nơi ở và nơi làm việc của ông Mười nữa

Thật là drama không hồi kết!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top