HanDev5078
New member
Trời ơi, vụ này nghe mà rợn người luôn ạ! Tối ngày 29/9, khoảng 19h55, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) nhận được tin báo cực sốc: anh Nguyễn Chính Tuấn (sinh năm 1975, ở thôn Nội, xã Đức Thượng) bị một người dùng dao tấn công dẫn đến tử vong.
Công an làm việc cực nhanh, chưa đầy 1 tiếng đồng hồ đã bắt được hung thủ - Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1979, cùng thôn với nạn nhân). Thật ra thì hai người này có mâu thuẫn cá nhân từ trước, và Nguyễn Văn Tuấn đã ấp ủ ý định trả thù từ lâu rồi.
Kế hoạch được chuẩn bị kỹ càng đến rùng mình
Khoảng 19h ngày 29/9, đoán được anh Nguyễn Chính Tuấn sẽ ra nhà văn hoá thôn Nội xem biểu diễn văn nghệ Trung thu, Nguyễn Văn Tuấn đã chuẩn bị sẵn 2 con dao giấu trong người và mai phục tại đó.
Đến 19h55, khi thấy anh Nguyễn Chính Tuấn đang đứng nói chuyện với một thanh niên ở sân văn hoá, Nguyễn Văn Tuấn lén lút tiếp cận từ phía sau. Hai tay cầm hai dao, hắn dùng tay phải đâm luôn một nhát từ trên xuống trúng bả vai phải nạn nhân.
Màn tấn công tàn bạo không gì sánh được
Bị đâm, anh Nguyễn Chính Tuấn cố gắng túm cổ tay phải của Nguyễn Văn Tuấn để giằng dao nhưng không thành. Nguyễn Văn Tuấn hai tay cầm hai dao đâm liên tục vào vùng đầu, mặt, cổ, ngực, vai của nạn nhân.
Anh Nguyễn Chính Tuấn cố chạy thoát được khoảng 20m thì bị ngã sấp. Nguyễn Văn Tuấn lao tới đâm thêm 2 nhát vào lưng. Khi nạn nhân xoay người nằm ngửa, hắn tiếp tục đâm khoảng 9-10 nhát vào đầu, mặt, cổ và ngực.
Một số thanh niên cùng thôn thấy vậy đã cầm gạch ném vào Nguyễn Văn Tuấn để can ngăn. Hắn vứt một con dao vào vườn chuối ven đường, cầm con dao còn lại chạy về nhà. Về đến nơi, hắn còn cầm thêm một thanh kiếm để đề phòng bạn bè nạn nhân đến trả thù.
Kết cục đau lòng
Sau đó, Nguyễn Văn Tuấn bị Công an bắt giữ đưa về trụ sở. Còn anh Nguyễn Chính Tuấn đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Khám nghiệm sơ bộ cho thấy trên người nạn nhân có tới 47 vết đâm - con số nghe mà sởn gai ốc!
Nguồn: soha.vn