Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn vừa xử lý một ca bệnh "drama" không tưởng: một anh chị em bị sỏi túi mật to như hòn đá, thủng cả ra dạ dày luôn đó các bạn ơi!
Là ông L.N.H (47 tuổi, sống ở TP.HCM) đã mấy năm trời bị đau nhói vùng bụng trên rốn nhưng cứ nghĩ "tự khỏi thôi" nên không đi khám. Đến khi đau bụng dữ dội kiểu không chịu nổi nữa, gia đình mới đưa ổng vào viện cấp cứu. Và trời ơi, phát hiện ra viên sỏi mật size khủng long đang nằm chình ình bên trong!
Trước khi nhập viện 1 ngày, ông bị đau bụng kinh hoàng kèm nôn ói như "tận thế" nên được người nhà đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn gấp.
Qua thăm khám và siêu âm bụng, các bác sĩ phát hiện túi mật đang viêm cấp vì sỏi, còn nghi ngờ bị dò, thủng nữa chứ! Chụp CT một phát thì "ơ kìa" - túi mật không chỉ viêm cấp mà còn thủng luôn vào dạ dày, với một viên sỏi kích thước khoảng 3 cm đang "ngồi chơi xơi nước" gây tắc cả phần dưới dạ dày luôn.
Sau khi hội chẩn, đội ngũ bác sĩ quyết định mổ cấp cứu cắt bỏ túi mật của ông H. ngay. Ca mổ tương đối phức tạp nha các bạn, vì viêm dính nên việc lấy sỏi túi mật và sỏi từ dạ dày ra khỏi cơ thể khó khăn lắm luôn. Các bác sĩ phải vừa khâu lại lỗ dò từ túi mật qua dạ dày, vừa lập lại lưu thông dạ dày cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật, ông không còn ói hay đau bụng nữa rồi!
BS.CKII Nguyễn Thanh Thoại, Khoa Ngoại Tiêu hóa - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết trường hợp của ông H. là biến chứng cực nặng của sỏi túi mật đó. Việc điều trị khá phức tạp, ngoài việc phẫu thuật cắt bỏ túi mật viêm do sỏi còn phải giải quyết cả đống biến chứng như dò thủng vào dạ dày, tắc dạ dày nữa.
Nguồn: kenh14.vn