SocBong7120
New member
Ôi trời ơi, cày game cũng phải có giới hạn chứ nhỉ! Mới đây, một anh chàng gamer ở Trung Quốc đã phải nhập viện khẩn cấp sau khi phát hiện mình bị liệt nửa thân dưới vì ngồi cày game liên tục hơn 20 tiếng đồng hồ. Và drama nhất là lúc phát hiện ra... không đứng dậy đi toilet được nữa
Chuyện là vào tuần trước, anh chàng này đã "cắm rễ" tại một quán net ở Trung Quốc từ ngày 27/1 và chơi game như không có ngày mai. Mãi đến chiều 28/1, khi cảm thấy muốn đi vệ sinh thì phát hiện chân mình... không còn cảm giác gì nữa
Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, khi các nhân viên y tế đến đưa anh chàng này lên cáng để đi cấp cứu, thứ anh quan tâm không phải là tình trạng sức khỏe của mình, mà là... nhờ bạn chơi nốt ván game hộ. Độ chill phải nói là max level luôn!
Vụ việc xảy ra tại một quán net ở Jiaxing, tỉnh Chiết Giang. Một người bạn có mặt tại hiện trường cho biết: "Có vẻ như anh ấy đã mất cảm giác hoàn toàn ở vùng chân và không thể di chuyển chút nào. Chúng tôi đã phải gọi đến xe cứu thương."
Đoạn clip do Pear công bố cho thấy cảnh bạn bè và nhân viên y tế phải "hợp lực" để khiêng anh chàng này từ ghế gaming lên cáng. Hiện anh vẫn đang được theo dõi sát sao tại bệnh viện. Còn trò chơi mà anh đang cày thì vẫn chưa được tiết lộ nha các bạn!
Không thể phủ nhận gaming industry ở Trung Quốc đang phát triển cực mạnh, nhưng đi kèm với đó là những hậu quả đáng báo động. Dư luận Trung Quốc có lẽ còn nhớ như in vụ game thủ nickname "Độc Đế" qua đời vì kiệt sức do livestream chơi game liên tục từ nửa đêm đến sáng.
Mới đầu tuần trước, một cậu bé đã "nổi như cồn" trên báo chí sau khi tiêu sạch khoản tiết kiệm 540 triệu đồng của mẹ vào game "King of Glory". Còn tháng 10 năm ngoái, một chị phụ nữ bị mù một mắt sau khi cày game mobile suốt 24 tiếng liền
Thôi các bác gamer ơi, chơi game thì cũng phải biết điểm dừng nhé! Sức khỏe mới là vốn quý nhất mà. Nhớ đứng lên vận động, uống nước, nghỉ ngơi đầy đủ. Đừng để đến lúc GG mới hối hận như anh chàng này nha!
Nguồn: kenh14.vn