Choáng với thanh niên dùng điếu cày đánh gãy tay bác công nhân vệ sinh chỉ vì nghi... trộm cần gạt mưa

11f8894db7c27bf94b33.jpg


Ối giời ơi, drama ngay giữa Hà Nội nè các bạn ơi! Anh Phi (công nhân vệ sinh) đang làm việc bình thường thôi mà bị một thanh niên tên Long cầm điếu cày xông vào hành hung tới tấp, lý do là nghi anh ăn trộm cần gạt mưa ô tô. Kết quả là anh Phi bị gãy luôn 1/3 xương tay trái, nghiêm trọng vô cùng!

Ngày 6/2, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Chi nhánh quận Đống Đa) đã phải gửi văn bản khẩn tới Công an phường Quang Trung, Công an quận Đống Đa và UBND phường Quang Trung để đề nghị làm rõ vụ việc một nhân viên của công ty bị đánh gãy tay này.

2f030e48971a50325759.jpg


Theo như tường trình thì chiều 5/2, anh Nguyễn Ngọc Phi (công nhân tổ môi trường số 9) đang chuẩn bị đồ đạc thu gom rác tại công viên Trần Quang Diệu (phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) thì bị drama ập vào không kịp trở tay.

Cụ thể, anh Phi đang làm việc bình thường thì bất ngờ bị một nam thanh niên tên Long cầm điếu cày lao tới hành hung, đánh liên tiếp vào người. Lý do á? Long nghi ngờ anh Phi lấy trộm chiếc gạt mưa ô tô của mình vào ngày 20/1 trước đó. Chỉ vì một cái cần gạt mưa mà động thủ bạo lực quá đáng như vậy, ai ngờ được!

Sau khi bị đánh, anh Phi được đưa đi thăm khám, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa. Bác sỹ chẩn đoán nam công nhân bị gãy 1/3 xương trụ tay trái - nghe mà thấy đau thay luôn á!

Sau khi vụ việc xảy ra, ban lãnh đạo chi nhánh môi trường quận Đống Đa đã kịp thời đưa anh Phi đi trình báo công an phường. Trong bản tường trình, anh Phi phủ nhận hoàn toàn việc lấy cắp gạt mưa ô tô nha.

Trao đổi với báo chí về vụ việc này, đại diện Công an quận Đống Đa cho biết đơn vị đã triệu tập nam thanh niên tên Long để làm rõ vụ việc rồi.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top