Ôi trời ơi, chuyện này nghe mà choáng luôn các bro ơi! Mâu thuẫn chỉ vì khoản nợ khoảng 20 triệu đồng, Nguyễn Hoàng Anh Tuấn lại đi mua súng bắn đạn cao su với giá 5 triệu đồng để bắn chủ nợ 3 phát khiến nạn nhân bị thương. Sau nhiều tháng bỏ trốn, cuối cùng Tuấn cũng bị công an bắt rồi đây này!
Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (SN 2000, ngụ phường Trảng Bom) để điều tra về các hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".
Theo kết quả xác minh ban đầu thì sự việc như này nè: Tuấn từng vay của anh Trần Khắc Nguyên (SN 1992, cùng ngụ phường Trảng Bom) khoảng 20 triệu đồng. Do Tuấn chậm trả tiền, hai bên nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với nhau.
Từ những bất đồng này, Tuấn nảy ra ý định "bá đạo" là dùng súng bắn chủ nợ luôn Anh này lên mạng xã hội đặt mua một khẩu súng bắn đạn cao su kèm 5 viên đạn với giá 5 triệu đồng (mua súng còn đắt hơn số tiền nợ nữa á
Vụ việc xảy ra vào sáng 29/8/2025, trên đường Quảng Tiến 18, phường Trảng Bom. Khi đang điều khiển xe máy, Tuấn phát hiện anh Nguyên đi xe phía sau bám theo. Sau khi di chuyển thêm một đoạn, Tuấn lấy khẩu súng giấu trong túi đeo chéo trước ngực, quay lại và bắn liên tiếp 3 phát về phía anh Nguyên.
Hậu quả là anh Nguyên bị thương ở ngực trái và bắp tay phải. Kết quả giám định xác định tỷ lệ thương tật của nạn nhân là 4%.
Đến ngày 13/3/2026, anh Nguyên gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, sau khi gây án, Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Bằng việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Trảng Bom đã xác định và bắt giữ Tuấn. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi như nội dung vụ việc được xác minh ban đầu.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.
Bài học rút ra: vay tiền nhớ trả đúng hạn nha mọi người, đừng để mâu thuẫn đi đến chỗ không thể cứu vãn như này!
Nguồn: techz.vn