Choáng với nhóm thanh niên chặn đầu xe chém người không thương tiếc trên Quốc lộ 51

TitStar4616

New member
464b93da38ccac00887f.jpg


Ơ kìa, đang đi đường bình thường thôi mà bị nhóm thanh niên đạp vào xe, tưởng đâu qua chuyện nhưng không ngờ bị rượt đuổi rồi chém loạn xạ luôn Vụ việc siêu nghiêm trọng này khiến 1 người không qua khỏi, đau lòng quá đi!

Ngày 24/6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Vòng Kỳ Đức (22 tuổi), Nguyễn Quang Dũng (22 tuổi) và Nguyễn Thành Luận (24 tuổi, cùng quê Khánh Hòa) để điều tra về hành vi Giết người.

Ba thanh niên này được xác định là những nghi phạm đâm gục 2 thanh niên trên Quốc lộ 51, tỉnh Đồng Nai vào đêm 11/6.

Theo cơ quan điều tra, đêm 11/6, anh Nguyễn Minh Quân (28 tuổi, ngụ xã Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai) lái xe máy chở theo Trần Việt Đức (30 tuổi, ngụ huyện Long Thành) và Nguyễn Lê Tuấn Anh, đang đi trên Quốc lộ 51 theo hướng Long Thành - TP. Biên Hòa.

Khi đến khu vực thuộc xã An Phước (huyện Long Thành), nhóm của Quân thấy nhiều thanh niên chạy xe máy cùng chiều nên tiến lại gần.

Lúc này, Tuấn Anh đạp vào xe của một thanh niên, rồi Nguyễn Minh Quân tăng ga để xe mình chạy vọt lên phía trước. Nghe qua thì có vẻ hơi "đụng chạm" nhẹ thôi nhưng mà drama sau đó mới là đỉnh cao

Khi nhóm của Quân đi đến đoạn đường thuộc ấp 5 (xã An Phước, huyện Long Thành) thì bị Vòng Kỳ Đức, Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Thành Luận chặn đầu xe, dùng dao lao vào đâm, chém tới tấp không thương tiếc.

Vụ việc khiến Nguyễn Minh Quân tử vong, Trần Việt Đức bị thương nặng. Riêng Nguyễn Lê Tuấn Anh may mắn thoát nạn. Thương quá đi mất

Sau khi gây án, nhóm người của Vòng Kỳ Đức trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân của vụ án sau đó được nhóm thanh niên tình nguyện cứu nạn giao thông trên Quốc lộ 51 tìm thấy, đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top