NgocStar4210
New member
Ai cũng biết Hermes là thương hiệu sang xịn mịn, bán hàng giá trên trời cũng là chuyện bình thường rồi. Nhưng mà netizen Hàn lần này lại không nghĩ vậy nha!
Đồ của Hermes đắt đến mức nào thì khỏi phải bàn. Một cái túi cũng vài trăm triệu, gấp mấy lần túi xịn của các hãng khác luôn. Thậm chí có khi một món phụ kiện nhỏ xíu của Hermes còn đắt bằng một đôi giày hiệu của các brand khác. Với hội mê hàng hiệu thì chuyện này là bình thường, nhưng người thường nhìn vào thì... hơi vô lý á?
Và đây chính là câu chuyện của một cô nàng Hàn Quốc mê hàng hiệu.
Chuyện là cô bạn này vừa tậu móc treo túi (bag charm) hình con ngựa, làm bằng da cừu cao cấp, thuộc dòng Hermes Rodeo Charm, giá khoảng 800.000 Won (hơn 16,6 triệu đồng) rồi hào hứng lên mạng khoe. Nhưng mà plot twist là dân mạng không những chẳng khen, còn đồng loạt chỉ trích cô nàng này tiêu tiền hoang phí và Hermes bán đắt cắt cổ vô lý!
Thành tích shopping của cô gái này không được xuýt xoa, mà còn bị chỉ trích ngược lại luôn.
"Nếu là tôi thì tôi chỉ trả 10.000 Won thôi (hơn 200,000 VNĐ) nhé."
"Ôi Hermes..."
"Chẳng có thứ gì của Hermes đẹp cả... nghiêm túc mà nói là như vậy..."
"Kể cả có người tặng tôi cũng không thèm dùng."
"Xấu thế... tôi nói thật đấy."
"Tôi tưởng cô tả mua một con ngựa thật chứ..."
"Tiền của cô ta mà, kệ cô ta đi."
"Tôi cứ tưởng đấy là giá của một con ngựa thật cơ, hoặc có thể là cô ấy mua thứ gì đó to lớn hơn chứ."
"Sao mấy thứ xấu xí đắt thế nhỉ."
"Tôi cứ tưởng cô ấy mua một con ngựa thật giá 800$ chứ... đây trông như đồ chơi trẻ con vậy."
"Cô ấy chi gần 800$ để mua con ngựa xấu xí bé tí này ư? Tôi biết ai cũng có quyền tự do mua sắm nhưng nhiều người cứ thích tốn tiền vào những thứ vô dụng ấy."
Nguồn: kenh14.vn