Tối 17-10 vừa rồi, Đội CSGT Rạch Chiếc đã ra quân tổng kiểm soát và lập tới 32 biên bản vi phạm nồng độ cồn luôn nha các bạn ơi!
Sáng 18-10, đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) cho biết đã xử lý tới 32 trường hợp vi phạm nồng độ cồn vào tối 17-10. Điều đáng nói là nhiều người vi phạm cố tình quanh co hoặc nài nỉ để xin các anh lực lượng bỏ qua – thật sự là không thể nào!
Cụ thể, từ 18 giờ ngày 17-10 đến 0 giờ ngày 18-10, nhiều tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc đã được bố trí đo nồng độ cồn tại nhiều tuyến đường thuộc địa bàn TP HCM.
Lúc 22 giờ 25 ngày 17-10, tổ công tác bắt quả tang ông Nguyễn Duy P. (ngụ tỉnh Đồng Nai) chạy xe máy qua giao lộ Tỉnh lộ 43 - Gò Dưa, phường Tam Bình có dấu hiệu say xỉn rõ rành rành. Nói với công an, ông này khai chỉ mới uống có một lon bia thôi.
Nhưng mà plot twist, kết quả cho thấy ông P. có nồng độ cồn 0,705mg/lít khí thở – vượt chuẩn khá xa luôn! Không những vậy, ông còn không xuất trình được giấy phép lái xe và thẻ căn cước nữa.
"Tại em vì bạn bè nên uống 1 lon, mong anh em lực lượng thông cảm, chứ nhà nước cấm uống rượu bia mà lái xe là đúng" - ông P. phân trần, đồng thời thừa nhận từng vi phạm lỗi nồng độ cồn trước đó rồi.
Với lỗi này, ông P. sẽ bị xử phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng. Ngoài ra, chủ phương tiện cũng bị lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện nữa nhé!
Còn một case nữa cũng khá "đỉnh cao", tổ công tác phát hiện ông Nguyễn Văn M. (47 tuổi) vi phạm nồng độ cồn. Khi bị CSGT dừng xe, người này móc tiền ra nói "em chỉ còn nhiêu đây, mấy anh bỏ qua" – ơ hay sao ạ??? Tất nhiên là tổ công tác lập tức yêu cầu ông M. chấp hành nghiêm rồi.
Theo lời khai của ông M., ông mới xin làm bốc xếp ở ngã tư Thủ Đức, sau ca làm có nhấm nháp vài lon.
Qua kiểm tra, kết quả cho thấy ông M. có nồng độ cồn 0,329mg/lít khí thở. Theo quy định, ông M. sẽ bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính với mức phạt 7 triệu đồng, bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
Nguồn: kenh14.vn
Sáng 18-10, đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) cho biết đã xử lý tới 32 trường hợp vi phạm nồng độ cồn vào tối 17-10. Điều đáng nói là nhiều người vi phạm cố tình quanh co hoặc nài nỉ để xin các anh lực lượng bỏ qua – thật sự là không thể nào!
Cụ thể, từ 18 giờ ngày 17-10 đến 0 giờ ngày 18-10, nhiều tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc đã được bố trí đo nồng độ cồn tại nhiều tuyến đường thuộc địa bàn TP HCM.
Lúc 22 giờ 25 ngày 17-10, tổ công tác bắt quả tang ông Nguyễn Duy P. (ngụ tỉnh Đồng Nai) chạy xe máy qua giao lộ Tỉnh lộ 43 - Gò Dưa, phường Tam Bình có dấu hiệu say xỉn rõ rành rành. Nói với công an, ông này khai chỉ mới uống có một lon bia thôi.
Nhưng mà plot twist, kết quả cho thấy ông P. có nồng độ cồn 0,705mg/lít khí thở – vượt chuẩn khá xa luôn! Không những vậy, ông còn không xuất trình được giấy phép lái xe và thẻ căn cước nữa.
"Tại em vì bạn bè nên uống 1 lon, mong anh em lực lượng thông cảm, chứ nhà nước cấm uống rượu bia mà lái xe là đúng" - ông P. phân trần, đồng thời thừa nhận từng vi phạm lỗi nồng độ cồn trước đó rồi.
Với lỗi này, ông P. sẽ bị xử phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng. Ngoài ra, chủ phương tiện cũng bị lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện nữa nhé!
Còn một case nữa cũng khá "đỉnh cao", tổ công tác phát hiện ông Nguyễn Văn M. (47 tuổi) vi phạm nồng độ cồn. Khi bị CSGT dừng xe, người này móc tiền ra nói "em chỉ còn nhiêu đây, mấy anh bỏ qua" – ơ hay sao ạ??? Tất nhiên là tổ công tác lập tức yêu cầu ông M. chấp hành nghiêm rồi.
Theo lời khai của ông M., ông mới xin làm bốc xếp ở ngã tư Thủ Đức, sau ca làm có nhấm nháp vài lon.
Qua kiểm tra, kết quả cho thấy ông M. có nồng độ cồn 0,329mg/lít khí thở. Theo quy định, ông M. sẽ bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính với mức phạt 7 triệu đồng, bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
Nguồn: kenh14.vn