Choáng với màn "nội chiến" tứ đại nọc độc Ấn Độ: Rắn độc gấp 15 lần vẫn thành... bữa trưa

BanhMoon1808

New member
Đang lướt mạng thì bắt được drama "nội chiến" căng đét trong hội tứ đại nọc độc Ấn Độ nè! Hội này gồm 4 anh hùng hảo hán: cạp nong Ấn Độ, rắn lục hổ bướm, rắn lục hoa cân và rắn hổ mang Ấn Độ. Tưởng cùng một hội thì sống hoà thuận chứ nhỉ? Ơ kìa, không đâu các bạn ơi!

6af98e2d877e8aca7d5d.jpg


Chuyện là một con rắn hổ mang Ấn Độ (tên khoa học ngầu lòi là Naja naja) đã bắt quả tang một con rắn cạp nong Ấn Độ (Bungarus caeruleus). Mà cạp nong này không phải dạng vừa đâu nhé - là loài rắn kịch độc, top đầu gây tử vong tại Ấn Độ, với nọc thần kinh cực mạnh, cắn vào là liệt cơ luôn á.

Theo số liệu của anh Prabhat Jha - nhà nghiên cứu làm việc tại Đại học Toronto thì mỗi năm, loài rắn này giết chết trung bình khoảng 3.000 người, trong tổng số 50 ngàn người chết vì rắn độc cắn tại Ấn Độ. Con số nghe mà rợn người luôn!

Plot twist ở đây là nọc độc của cạp nong Ấn Độ mạnh hơn rắn hổ mang tới 15 lần cơ đấy! Thế mà sao tml hổ mang vẫn chill phết, hạ gục và ăn thịt luôn đối thủ của mình không thương tiếc. Lý do là vì hổ mang vốn dĩ đã chuyên ăn thịt đồng loại và còn có skill miễn nhiễm nọc độc con mồi nữa. Nên dù cạp nong có độc gấp mấy cũng gg wp thôi.

Thật sự là màn plot twist không ai ngờ tới trong hội tứ đại nọc độc! Ai ngờ được anh hổ mang lại có "ngoại giao miễn dịch" như vậy chứ?

Xem video:
Hổ mang nuốt cạp nong cực độc ở Ấn Độ

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top