NaiManHihi
New member
Ôi trời ơi, câu chuyện này nghe xong mà thấy ớn luôn á! Một nhóm học sinh tiểu học ở Trung Quốc bị nhốt chặt trong lớp, cửa chính bị khóa bằng mấy thanh sắt to đùng. May quá các em nhỏ thông minh, nhanh trí ném mấy mẩu giấy kêu cứu qua cửa sổ
Thực ra thì chuyện này cũng không quá bất ngờ lắm đâu. Nhiều phụ huynh Trung Quốc đặt kỳ vọng siêu to khổng lồ vào con cái, ép các em học suốt ngày đêm để có bảng điểm xịn xò. Thêm nữa là các trường học cũng khuyến khích ba mẹ cho con đi học thêm để tham gia và đạt giải cao trong các kỳ thi như Olympic nữa chứ
Cho nên tuy đang nghỉ hè nhưng vẫn có rất nhiều học sinh từ 10 đến 11 tuổi bị bố mẹ "gửi gắm" đến các lớp học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi Olympic môn toán.
Nhưng mà lớp học trên tầng 7 của trung tâm máy tính thuộc ĐH Jiaotong ở Tây An thì quá đáng luôn! Để ép các em ngồi trong lớp học, giáo viên cho khóa bằng những thanh sắt to tổ chảng làm then cài cửa. Kiểu gì vậy trời?
Không chịu nổi áp lực này, các học sinh trong lớp đã gấp bốn chiếc máy bay giấy, viết dòng chữ "Lớp học toán Olympic trên tầng 7. Làm ơn hãy cứu những đứa trẻ tội nghiệp", rồi ném qua cửa sổ. Thương các em quá đi mất
May mắn thay có người nhặt được một trong bốn chiếc máy bay giấy đó và lập tức đến hiện trường giải cứu các em, sau đó gọi đến phòng giáo dục yêu cầu vào cuộc điều tra.
Khi được hỏi thì một cháu bé khóc nức nở: "Chúng cháu không muốn đi học đâu nhưng bố mẹ cứ ép. Chúng cháu không còn lựa chọn nào khác là gọi người ngoài đến cứu. Tuy nhiên, khi mọi người đi, cô giáo bắt chúng cháu nấp vào chỗ kín và giữ trật tự, khiến chúng cháu rất sợ hãi". Nghe mà đau lòng ghê
Ngay sau khi nhận được thông tin, giới chức giáo dục tại Tây An cho biết lớp học này chưa đăng ký và sẽ khẩn trương cho đóng cửa ngay. Còn các bậc phụ huynh thì cho hay họ cũng phản đối những lớp học hè với chi phí lên tới 1.400 nhân dân tệ (khoảng 5 triệu VNĐ) cho 20 buổi này nhưng không còn cách nào khác bởi nhà trường gây sức ép nặng nề.
Nguồn: soha.vn