Ai follow bóng đá chắc đều biết Eric Cantona - huyền thoại của Man United - nổi tiếng là "nóng như lửa" Anh từng cópha song phi huyền thoại vào một fan khi bị chọc tức, nhưng ít ai biết rằng một lần khác anh còn định "giải quyết" luôn cả... cảnh sát nữa đấy!
Chuyện xảy ra năm 1993, khi Man United đụng độ Galatasaray ở Champions League. Lượt đi tại Old Trafford, Quỷ đỏ để đối thủ cầm hòa 3-3. Sang tận sân khách, Man United hòa bí 0-0 và bay màu khỏi giải. Thời gian bù giờ hiệp 2, Eric Cantona ăn thẻ đỏ trực tiếp. Rồi khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, một trận "hỗn chiến" nổ ra giữa cựu sao người Pháp, Bryan Robson với một số fan Thổ Nhĩ Kỳ.
Mới đây, trong cuốn sách "King Eric: Portrait of the Artist who changed English football", huyền thoại Man United Roy Keane kể lại cảnh tượng điên rồ năm đó:
"Trong phòng thay đồ, Eric như sắp phát điên mất. Anh ấy nhất quyết phải quay ra sân để 'xử' một tên cảnh sát. Eric to con và khỏe vãi, anh ấy nghiêm túc 1000% khi khẳng định sẽ giết 'thằng khốn ấy'.
Cả đống trợ lý và cầu thủ phải xông vào kéo Eric lại. Thường thì tôi chẳng sợ ăn đấm nhau với ai cả, nhưng lần này ngay cả tôi cũng phải lùi bước. Bên ngoài toàn người Thổ Nhĩ Kỳ cơ đấy"
Tối hôm đó, King Eric cực kỳ bực mình với lực lượng cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ và dùng toàn ngôn từ "không kiểm duyệt" để nói về họ. Anh chia sẻ:
"Điên nhất là một tên cảnh sát dùng dùi cui đập vào đầu tôi - kiểu cảnh sát sẽ tống bạn vào tù chỉ vì thất nghiệp, hoặc phải ăn cắp thanh socola vì đói quá.
Tất nhiên tôi buồn vì bị loại khỏi Champions League, vì chiến thuật bẩn của đối phương, vì không được bù giờ và phải nhận thẻ đỏ... Nhưng trên hết, tôi bị đánh từ phía sau bởi một tên cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. Nên chẳng lạ gì nếu tôi lao vào đấm gã ấy".
Đội trưởng Man United lúc đó là Steve Bruce còn suýt bị... mất mạng luôn á Khi đang tựa đầu vào cửa kính nghỉ ngơi trên xe bus về khách sạn thì một viên gạch bay đến.
"Nếu viên gạch trúng đầu thì chắc giờ tôi toang rồi. Nguy hiểm vãi! Đường hầm dẫn đến phòng thay đồ vốn là nơi trang trọng mà. Thế mà trước khi tôi tới đó, tôi thấy một tên cảnh sát đánh vào gáy Cantona" - Steve Bruce nhớ lại.
Nguồn: soha.vn