Nhìn bề ngoài thì Nhật Bản là xứ sở của sự gọn gàng, tối giản và "vừa đủ dùng" thôi các bạn ạ. Nhưng mà plot twist ở đây: ẩn sâu trong tủ quần áo, gác mái, nhà để xe của người Nhật lại là một "kho báu" khổng lồ đang nằm phủ bụi theo năm tháng luôn đó!
Nghe xong mà sốc não luôn á: theo một báo cáo mới đây, giá trị của đống "tài sản ẩn" này lên tới 580 tỷ USD (tầm 14,5 triệu tỷ đồng nha các bạn). Con số này còn gần bằng tổng vốn hóa của cả 3 ông lớn Toyota, Sony và SoftBank cộng lại luôn đó!
Chia đều ra thì mỗi người Nhật đang "ngồi trên" khoảng 4.600 USD (121 triệu đồng) đồ không dùng đến. Các nhà nghiên cứu còn có tâm gọi nó là "tài sản phong cách sống" chứ không gọi thẳng là đồ cũ hay rác luôn
Trong đó có những thứ gì? Đủ thứ luôn: chiếc túi hiệu mua hồi giàu có, bộ gậy golf nằm im bao mùa, hay những món đồ sưu tầm từng khiến ta mê mẩn nhưng giờ chỉ còn giá trị... kỷ niệm
Fun fact nè: khoảng 1/3 giá trị là hàng thời trang, 1/5 là đồ liên quan đến sở thích và giải trí.
Nghiên cứu này do Viện Nghiên cứu NLI phối hợp cùng Mercari (sàn mua bán đồ cũ số 1 Nhật) thực hiện, khảo sát 2.400 người từ 10-69 tuổi. Giá được tính dựa trên mức giao dịch trung bình trên Mercari nhé!
Điểm đặc biệt là nghiên cứu này chưa tính đến nhóm trên 70 tuổi - chiếm tận 23% dân số Nhật. Mà đây lại chính là thế hệ "tích trữ thần sầu", lớn lên hậu chiến và thời kỳ tăng trưởng thần kỳ, khi giữ đồ và không vứt bỏ là đức tính tốt đẹp
Có nghĩa là không sớm thì muộn, núi đồ của các cụ này sẽ tràn ra thị trường với tốc độ chóng mặt. Mercari giờ đã làm ăn phát đạt rồi, hứa hẹn còn bay cao hơn nữa khi người Nhật quyết định "xả kho" ồ ạt trong bối cảnh già hóa và túi tiền eo hẹp
Plot twist thú vị nhất: thị trường đồ cũ Nhật đang trở thành "mỏ vàng" cho cả thế giới luôn!
Vài năm trở lại đây, Nhật Bản = thiên đường cho dân săn đồ second-hand toàn cầu. Từ túi Hermès, đồng hồ Rolex, giày Nike Air phiên bản giới hạn, đến thẻ bài Pokémon, máy game cổ, gậy golf, cần câu cá hay búp bê Licca hiếm... đủ loại luôn!
Với hàng chục triệu du khách quốc tế mỗi năm, sức hút của Nhật không chỉ ở hàng mới hay văn hóa truyền thống, mà còn ở các cửa hàng đồ cũ nhộn nhịp, nơi bạn có thể mua được đồ gần như mới tinh trong giá "hời" so với thế giới bên ngoài.
Tại sao đồ cũ Nhật lại hot vậy? Let me explain:
Người Nhật siêu cẩn thận với đồ đạc - giữ gìn trong tình trạng gần như mới, còn nguyên hộp, giấy chứng nhận, hóa đơn gốc. Chất lượng khỏi bàn!
Thị trường "hàng thật 100%" - đồ giả ít có chỗ đứng, người mua quốc tế yên tâm xuống tiền
Kho hàng phong phú - các thương hiệu quốc tế đã bán hàng cao cấp và phiên bản giới hạn tại Nhật suốt nhiều thập kỷ
Đồng yên yếu - factor quan trọng nhất đây! Đồng tiền rẻ khiến mọi thứ trở nên hấp dẫn hơn hẳn khi quy đổi sang USD, euro hay nhân dân tệ. Ngay cả kỳ vọng BOJ sắp tăng lãi suất cũng chưa đủ kéo yên lên khỏi vùng đáy
Nói chung là, 580 tỷ USD đang nằm im trong nhà dân Nhật không chỉ là con số thống kê khô khan, mà là câu chuyện về một quốc gia từng giàu có, giờ đang "thanh lý" di sản thời hoàng kim của mình. Và thế giới thì đang háo hức chờ "xả hàng" luôn đó! ️
Tham khảo FT
Nguồn: kenh14.vn