Các bạn ơi, đọc xong tin này mà chỉ biết "what the..." thôi! Gia đình "khủng" nhất hành tinh với 181 thành viên đang chill tại một căn nhà 4 tầng, 100 phòng ở Ấn Độ luôn đó!
"Gia đình lớn nhất thế giới" - đây là danh hiệu thuộc về ông Ziona Chana đến từ Ấn Độ. Tính đến năm 2021, đại gia đình này có tổng cộng 181 người, gồm 39 bà vợ, 94 đứa con, 33 đứa cháu và 14 người con dâu. Nghe con số thôi đã thấy choáng rồi á!
Ông Ziona Chana chính là main character của gia đình đông con cháu này, đồng thời còn là tộc trưởng của một giáo phái cho phép đa thê nữa nha.
Đại gia đình này đang sống trong một tòa nhà khủng 4 tầng, 100 phòng tại Baktawng, Ấn Độ. Fun fact là căn nhà này do chính ông Ziona tự tay xây dựng luôn đó, nhờ nghề thợ xây đã theo ông bao năm trời. Nơi đây giờ đã thành địa điểm check-in hot cho du khách và giới báo chí, không khác gì một tourist spot luôn!
Bà Zathiangi, người vợ đầu tiên của ông Ziona, năm nay 71 tuổi, đóng vai trò "quản lý gia đình" - phân công mọi người làm việc nhà như dọn dẹp, giặt giũ và nấu ăn. Rinkmini - một trong những bà vợ - có chia sẻ: "Chúng tôi ở quanh ông ấy vì ông là người quan trọng nhất trong nhà, đồng thời là người đẹp trai nhất làng". Một bà vợ khác tên Huntharnghanki cho biết cả nhà sống rất là hòa thuận. Hệ thống gia đình được xây dựng dựa trên "tình yêu thương và sự tôn trọng lẫn nhau" nha!
Hầu hết mọi người trong gia đình đều là nghệ nhân siêu pro, từ thợ mộc đến thợ làm đồ gia dụng. Các món đồ do gia đình Chana sản xuất được đem ra làng bên cạnh để bán và đó chính là nguồn thu nhập chính của cả nhà đó.
Lý do gia đình ông Ziona đông người như vậy là vì ông theo một giáo phái cho phép đàn ông đa thê, mà luật pháp Ấn Độ cũng không cấm nghiêm việc này. Nhờ đó mà ông mới có thể cưới nhiều vợ, giúp họ có mái ấm và chăm sóc lẫn nhau được tốt hơn.
Thêm nữa là ông Ziona còn đứng đầu một giáo phái cho phép các thành viên lấy bao nhiêu vợ tùy thích luôn! Giáo phái này phát triển cực nhanh dưới sự quản lý của ông với khoảng 3000 tín đồ, tất cả đều sống chung trong một ngôi làng.
Trong khi gia đình gần 200 người của ông Ziona ở ngôi nhà chính, những người theo giáo phái cũng sống xung quanh trong bán kính 4km thôi.
Một nhà báo địa phương phát hiện ra câu chuyện của ông Chana và giáo phái này vào năm 2010. Ngay sau đó, ngôi nhà 100 phòng - nơi gia đình Chana sống - đã trở thành điểm đến hot hit cho khách du lịch và truyền thông trong suốt nhiều năm nay.
Tầng trệt được biến thành khu vực tiếp khách du lịch trong khi ba tầng trên là nơi ở của các thành viên trong gia đình. Mặc dù có hàng trăm phóng viên và khách du lịch thường xuyên ghé thăm trong 10-20 năm qua, nhưng chỉ một số ít may mắn được gặp chính ông Ziona - người chỉ nói tiếng Mizo và được cho là khá nhút nhát, dè dặt trước báo chí.
Nguồn: soha.vn