Ối giời ơi, tưởng drama chỉ có trên phim thôi chứ đây mới là đời thực các bạn ơi! Hàng trăm fan hardcore của Marseille vừa "nổi điên" đốt phá luôn trung tâm huấn luyện của đội nhà, khiến cảnh sát phải lao vào can thiệp gấp
Tức đến mức mất kiểm soát
Nguyên nhân thì ai cũng hiểu thôi - phong độ của Marseille từ giữa tháng 12 năm ngoái tới giờ tệ không tưởng luôn á! Tầm 200 fan quá khích đã quyết định "làm lớn", xông vào trung tâm huấn luyện Robert Louis-Dreyfus, ném pháo sáng tưng bừng và đập phá cơ sở vật chất tan nát.
Hình ảnh lửa bùng lên và khói đen ngút trời từ "tổ ấm" của Marseille nhanh chóng viral khắp mạng xã hội. Thương nhất là hậu vệ Alvaro Gonzalez - cố hết sức can ngăn nhưng lại bị dính "đạn lạc" trúng đầu luôn Tờ L'Equipe tiết lộ thế đấy.
Cảnh sát chống bạo động phải ra tay ngay lập tức và bắt gọn ít nhất 25 người quá khích. Trận đấu giữa Marseille và Rennes dự kiến diễn ra chiều 30/1 (giờ địa phương) trong vòng 22 Ligue 1 cũng bị hủy luôn rồi.
Lên án nhưng damage đã done
Liên đoàn bóng đá Pháp (LFP) và cảnh sát địa phương gay gắt lên án các hành động phá hoại này, nói thẳng là "không thể chấp nhận được". Còn phía Marseille thì im thin thít, chưa có bất kỳ phát ngôn chính thức nào cả.
Thực ra những cuộc biểu tình từ fan Marseille đã manh nha từ vài tuần trước rồi. Nhưng mà witnessing đội nhà thua 4 trận liên tiếp, cộng thêm việc HLV Andre Villas-Boas thú nhận không được ban lãnh đạo mời gia hạn hợp đồng... thì cơn giận tích tụ bùng nổ thôi
Nguồn: soha.vn