Choáng với đường hầm siêu bí mật giấu kho báu khủng ở Triều Tiên

Min025979

New member
b15067fcc84ed6b9043b.jpg


Tháng 8/1994, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il đột nhiên ra lệnh xây một "đường hầm dưới lòng đất" ở núi Myohyang ngầu đét luôn nha! ️

a0e99453b7be8050bf47.jpg


Năm 1994 Triều Tiên đang vào "Tháng Ba gian khổ" kinh hoàng vì tình hình quốc tế rối như canh hẹ và nạn đói đang ập đến. Nhưng tháng 8 năm đó, Kim Jong Il vẫn quyết xây đường hầm bí mật tại núi Myohyang - quyết tâm thật sự!

Để thực hiện nhiệm vụ này, Triều Tiên huy động cả đội kỹ thuật từ Viện Kiến trúc Paektusan cùng hai trung đoàn kỹ sư quân sự bắt đầu đào đường hầm gần Triển lãm Hữu nghị Quốc tế ở núi Myohyang.

Triển lãm Hữu nghị Quốc tế khai trương tháng 8/1978 là nơi trưng bày các món quà mà Kim Nhật Thành, Kim Jong Il, Kim Jong Un và Kim Jong Suk (mẹ của Kim Jong Il) nhận từ các nguyên thủ nước ngoài và người nổi tiếng khắp thế giới. Nó nằm ở huyện Hyangsan, tỉnh Bắc Pyongan đó các bạn!

Đối mặt với tình hình quốc tế căng như dây đàn và nạn đói đã điểm mặt chỉ tên, Kim Jong Il ra lệnh xây đường hầm để cất giữ những món quà từ thời ông nội truyền lại. Đúng là "của để dành không bằng của luôn luôn có"

Một nguồn tin của Daily NK ở Triều Tiên gần đây tiết lộ đường hầm này được xây đặc biệt để backup các món quà trong trường hợp Triển lãm Hữu nghị Quốc tế bị phá hủy khi có chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp khác. Đường hầm này nằm sâu 200 mét dưới lòng đất ở một nơi siêu bí mật gần Triển lãm - deep vãi nha các bạn! ️

Theo nguồn tin, các nhà xây dựng dùng vật liệu xịn sò nhất không chỉ cho nội thất mà cả lớp phủ bên ngoài, đặc biệt chú trọng chống thấm. Trong đường hầm, kỹ sư xây các hầm bằng thép đặc biệt và kính cường lực. Họ còn thiết kế lối đi và cửa vào bằng thiết bị đặc biệt để ngăn người thường vào - chắc chắn không ai vào được đâu!

646960b16ebed9785b37.jpg


Nguồn tin cho biết Triển lãm Hữu nghị Quốc tế mà mọi người thường xem có khoảng 140 phòng triển lãm, nhưng "những món quà đắt xỉu hoặc đồ trang sức quý hiếm có giá trị khủng khiếp" được cất trong khoảng 100 hầm của đường hầm này, nơi chúng vẫn là bí ẩn với công chúng. Tức là chỉ để ngắm thôi chứ đồ xịn nhất giấu hết rồi! ✨

Năm 1994, khi tình hình lương thực Triều Tiên ngày càng tệ hơn do "Tháng Ba gian khổ", đất nước phải đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng đến mức cả quân đội cũng phải ngừng khẩu phần ăn. Hai trung đoàn công binh xây đường hầm cũng không ngoại lệ. Nguồn tin cho biết họ làm việc dưới lòng đất hai ca, mỗi ca 12 tiếng, mỗi người chỉ ăn cơm trộn ngô thối và lúa mạch, một miếng củ cải muối và nước dùng muối loãng - thương quá đi mất

Mặc dù phải trải qua gian khổ khủng thế nhưng các kỹ sư quân đội vẫn hoàn thành đường hầm trong 3 năm bằng máu và mồ hôi của mình. Sau khi hoàn thành, Kim Jong Il đến thăm vào mùa thu và khen ngợi thợ xây, nói đường hầm rất tuyệt và ông rất vui. Thế nhưng món quà những người thợ nhận được từ lãnh đạo còn bất ngờ hơn - chỉ là một thùng thuốc lá Taedoksan thôi! Ủa alo?

Được đánh giá cao về tính bảo mật, kho báu của gia đình Kim vẫn an toàn trong đường hầm cho đến tận bây giờ. Lực lượng an ninh của Ủy ban Trung ương dưới sự chỉ huy trực tiếp của Kim Jong Un đã bảo vệ đường hầm - tight security mode: ON! ️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top