Choáng với đường dây trộm cắp hàng trăm xe máy: Bảo vệ ngày ra đêm "xẻ thịt" xe

DauNana346

New member
a9cfd5b5cd1a2b40dac9.jpg


Từ một tín đồ mê xe máy và có chút kiến thức về xế yêu, chỉ vì ham hố tham gia hội nhóm chơi xe trên mạng xã hội để mua bán xe cũ "không giấy tờ", lòng tham của Nguyễn Văn Cường đã cháy lên mất rồi! Công thức "mua 1 bán 10" từ việc buôn linh kiện xe máy ăn trộm đã khiến anh bảo vệ này mờ mắt, nhanh chóng lên làm trùm đường dây tiêu thụ hàng trăm xe máy cắp...

Hà Nội ơi, xe máy bay màu!

Những tháng cuối năm 2019, Hà Nội đặc biệt là quận Hà Đông cứ vài ngày lại có người mất xe máy. Công an phường nhận đơn trình báo liên tục không ngừng nghỉ.

Quyết tâm "bắt hết lũ cướp này", Công an quận Hà Đông ra lệnh cho các đơn vị phường tăng cường tuần tra, mở to mắt canh chừng...

Bắt quả tang nhờ "thấy vibe sai sai"

Chiều 20-11-2019, giữa hàng trăm nghìn phương tiện lao vun vút trên đường Quang Trung – Ngô Thị Nhậm, quận Hà Đông, Đại úy Nguyễn Ngọc Anh từ Tổ công tác liên ngành Y14/141 phát hiện hai thanh niên chạy xe Yamaha Sirius BKS 36B2-03160 có biểu hiện "sus" vô cùng, đặc biệt là đôi mắt cứ lén lút né tránh kiểu khả nghi lắm!

de07ba09189c453c6076.jpg


Nhanh tay ra hiệu dừng xe, Đại úy Nguyễn Ngọc Anh và team phát hiện người lái xe Lê Văn Bừng (SN 1988, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Trần Văn Tá (SN 1992, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đang giấu một cái vam phá khóa. Bị đấu tranh tại chỗ, các đối tượng phải thú nhận chiếc xe đang chạy là hàng "hot" vừa ăn cắp được.

3 ngày đấu trí với tội phạm ️


Sau 3 ngày "battle não" với Đại úy Lê Nam Cường và các anh em Công an phường Quang Trung, Công an quận Hà Đông, cuối cùng 2 anh Bừng và Tá cũng phải "gục" và khai nhận hành vi trộm cắp xe máy.

Plot twist là chỉ trong 2 ngày trước khi bị tóm, Tá và Bừng cùng Trần Văn Sân (SN 1992, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã "đi chợ" được tận 3 chiếc xe máy với thủ đoạn dùng vam phá khóa đa năng, lợi dụng người dân bất cẩn.

Các nạn nhân gồm chị Hoàng Thị Hằng (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông), anh Dương Văn Dũng (phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai), anh Chu Tùng Lâm (phố Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội)...

Ông trùm bảo vệ và "xưởng xẻ thịt xe" trong container

Tiếp tục "đào sâu" với các tên trộm này, Công an phường Quang Trung phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông đã tóm được đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Cường (SN 1981, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội); đồng thời khám xét kho hàng của Cường tại khu đô thị Nam Cường thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông.

Việc tìm ra Cường không hề đơn giản tí nào, bởi mỗi lần giao dịch nhận xe, Cường luôn hẹn ở chỗ kín đáo và quan sát cẩn thận đến mức các đối tượng nghiện như Bừng, Tá hay Sân đều không biết Cường cất tang vật ở đâu hay địa chỉ để tìm gặp. Thật là cao thủ!

Theo Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Cường tạo vỏ bọc là một nhân viên bảo vệ siêng năng tại một tòa chung cư lớn ở khu vực Dương Nội, quận Hà Đông.

Tại một bãi đất trống trong khu vực Dương Nội, Cường thuê hẳn 1 thùng container để chứa xe máy ăn cắp. Tại "địa điểm bí mật" này đủ cả đồ nghề: máy cắt, máy ép thủy lực, máy mài, súng bắn ốc...

Ban ngày làm việc tại chung cư, khi màn đêm buông xuống, tại "cửa hàng sửa chữa xe máy thu nhỏ" trong thùng container, Cường hóa thân thành thợ sửa xe chuyên nghiệp, hì hục "xẻ thịt" từng bộ phận của chiếc xe trộm cắp rồi bán phân tán cho các cửa hàng sửa chữa xe máy cần mua linh kiện "nguyên bản" để thay cho những chiếc xe hỏng. Kinh doanh chắc cũng lời lắm đây!

ed1111bfe564d957eac0.jpg


Cao điểm "ăn" 4-5 xe/ngày!

Thượng úy Cao Anh Tú, điều tra viên Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hà Đông cho biết: Có những ngày cao điểm, các đối tượng khai nhận trộm được 4, 5 xe máy luôn!

Trong quá trình khám xét, đơn vị thu giữ cực nhiều biển số xe các loại, cùng với lời khai của các đối tượng, ước tính chỉ trong gần 1 năm từ đầu năm 2019, số tài sản trộm cắp được đã lên đến cả trăm chiếc xe máy. Đếm không xuể!

Chiêu thức "tuyển dụng" độc đáo của ông trùm


Để hình thành đường dây, Cường "chiêu mộ" các đối tượng nghiện để cùng nhau thực hiện hành vi trộm cắp xe máy. Các đối tượng như Tá, Bừng, Sân... đều được Cường "thu nạp" từ những lần lân la hàng quán vỉa hè, ở những khu vực các đối tượng nghiện hay tụ tập.

90 ngày truy tìm không ngừng nghỉ

Gần 90 ngày Công an phường Quang Trung cùng Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hà Đông đi khắp các nơi, lần tìm từ các nạn nhân khắp các quận huyện và tỉnh thành. Đôi lúc có những bế tắc nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, không quản ngại gian nan khó khăn, từng nút thắt của vụ việc dần dần cuối cùng cũng được sáng tỏ.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, các đồng phạm chuyên thu mua xe và linh kiện xe máy trộm cắp trong đường dây của Cường như Trần Hữu Thành (SN 1992, trú tại Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh) và Nguyễn Xuân Bình (SN 1988, trú tại Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội) sau đó đều lần lượt bị bắt giữ...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top